Nhà bố mẹ chồng có ba chị em. Người chị cả đã lập gia đình và đã ở riêng, kinh tế cũng rất khá.. Người con trai kế cũng đã lập gia đình, và nàng dâu là mình đây, ở chung với bố mẹ chồng luôn. Cuối năm này người con trai út sẽ cưới vợ. Vợ sắp cưới là con một nên cũng đã xác định là ở rể. Trong quá trình bàn bạc đám cưới đã xảy ra bao nhiêu là chuyện. Anh chị em tranh cãi nhau. Rổi bố chồng suốt ngày nói là anh chị không giúp đỡ được gì cho em mà chỉ suốt ngày ganh tỵ vì Bố lo cho con trai út hơn. Con trai út này được bố mẹ chiều nên sống rất ỷ lại, chỉ biết đòi hỏi, không bao giờ quan tâm đến bố mẹ. Mẹ đau răng nhờ chở đi bác sĩ thì nói con còn phải đi đón bạn gái... Đã đi làm mà không đóng góp, đã vậy mẹ chồng còn lấy tiền chợ của gia đình cho con trai út mượn. Sắp đám cưới rồi mà không lo, ông bố chồng phải lo hết. Hồi đám cưới mình mình không đòi hỏi gì cả, còn nàng dâu mới đòi đính hôn phải mua nhẫn kim cương.Nói chung nói gì ra là bố mẹ chồng đều bêng con trai út cả. Mình là dâu nên mình không tham gia vào chuyện nhà chồng. Nhưng nhiều khi ngồi nghe ông bố chồng suốt ngày chỉ nói làm anh chị gì mà suốt ngày ganh tỵ với em thì mình cũng không thích lắm. Có mẹ nào giống hòan cảnh với mình không, chia xẻ mình biết với.