Bế tắc quá, các bố mẹ xem có cách nào giúp 2 bọn mình?


Mình 32t cũng ly hôn được 4 năm rồi, có 1 con gái 7 tuổi, cs ổn định, hình thức khá, mình cao 1m63, làm công chức, công việc áp lực nhưng thu nhập khá tốt. Bây giờ mới thấm được cái nỗi đàn bà ly hôn bị kì thị thế nào :(, ly hôn cũng cố 2-3 năm hàn gắn mà ko chịu được phải...ly hôn, chồng zai gái bồ bịch ko bỏ được!! mình đã rất đau khổ và buồn nhiều...nhưng 4 năm qua cũng nguôi ngoai phần nào...


30/4 năm ngoái gặp bạn í bây giờ, zai hơn mình 1 tuổi (cũng từng 1 lần đò rồi nhưng chưa có baby, chưa DKKH), gắn bó với nhau hơn 1 năm đến giờ, chăm lo yêu thương mình và bé nhà mình lắm. Nhưng papa mama nhà zai nge hơi hướm con ng ta với mình đã nói với zai luôn là không đồng ý. :((


Cái tuổi nó đuổi cái xuân...muh cũng hơn 1 năm rồi, zai thì cứ động viên là phải quyết tâm động viên nhau chứ em cứ hơi tí là nản... (sao không nản hả các bố mẹ, chẳng có giải pháp gì, ko nghĩ ra cái gì, cũng chẳng dắt về gặp các cụ 1 lần). Zai làm Vietel nên vất vả lắm, ca kíp suốt nên cũng mệt chẳng có tg mà nghĩ ra cách nào; mình cũng bận, cũng mệt mỏi, cũng lo, muốn sớm có thêm bé cho con mình nó có chị có em, sau lớn đỡ đần nhau (mình là con 1 nên hiểu...).


Phải nói thêm là zai nhà mình rất ngoan ngoãn, tốt tính, chăm chỉ, từ bé đã học hành giỏi giang.. nên papa mama nhà đó thương con dữ lắm, vợ trước của zai cũng là con nhà khá giả ở Thái nguyên, ở với nhau được 2 tháng thì chia tay, nghe nói bạn vợ bị trầm cảm tính hơi khác thường.. gia đình nhà zai thì cơ bản, nề nếp, 2 bọn mình đều ở Hà Nội.


Gia cảnh mình thì cha mẹ cũng gần như ly hôn, cha thì vỡ nợ...mình khổ vất vả từ nhỏ, nên tự lập hết, lớn lên tự làm, tự lo, tự định hướng...gia đình nói chung là phức tạp, đến mình cũng lại là: LY HÔN. Hiện nay, mình gần như là lao động chính trong gia đình, nhà cửa tử tế, kinh tế đỡ đần cha mẹ, con gái thì chồng cũ vẫn góp tiền nuôi đều, mình rất chăm lo học hành, văn thể mỹ cho cháu, chẳng có gì phải lo lắng về vật chất vì biết bao nhiêu cho đủ, mình hài lòng với cuoc song là được.


. Papa mama nhà đó mới biết mình ly hôn có 1 con gái thui chứ mà gia cảnh nhà mình chắc là phản đối nhiều hơn...


Bây giờ mình bế tắc quá, bảo bỏ thì zai không chịu, cách thì không nghĩ ra cách gì.v.v...thế này mãi sao đây, mong các bố mẹ thông thái có cao kiến gì giúp mình với.huhu..