Mình hay đọc các bài viết của các mẹ phàn nàn về mẹ chồng. Mình mới cưới được 5 tháng thôi, có bầu cũng chừng đó thời gian & chưa bao giờ ở chung với bmc, nhưng tuần nào cũng đến thăm.
Mình không có gì để phàn nàn về bmc cả, những điều muốn phàn nàn thật cũng nhỏ nhặt & đếm trên đầu ngón tay. Một điều quan trọng là.. mình nghĩ mẹ chồng không quý mình lắm, và cũng không khéo, trong khi mình chỉ thích những người khéo thôi :D Lý do mình nghĩ như vậy:
- tuy không ở chung nhưng ban đầu mc mình rất hay gửi thức ăn đưa chồng mình mang về. Nhưng mc toàn gửi những món.. chồng mình thích mà mình không ăn được. Theo mình nghĩ là mc cũng không quan tâm mình có ăn được hay không lắm. Sau đó mình yêu cầu chồng không lấy đồ ăn về như vậy nữa, & chồng cũng thôi.
- cuối tuần mình đến chơi (vì sáng có việc nên khoảng 10, 11h mới đến) có bầu, nghén nhiều nhưng bà vẫn nấu ăn cho cả nhà như bình thường, dù hay có những lúc bà biết mình không ăn được (bún măng, cá rất tanh).
Không phải mc ghét mình, mình nghĩ chỉ là bà không quý mình và bà không
khéo.
Mình đến nhà chồng cư xử bình thường như ở nhà mình, chú ý công việc hơn một chút. Nhưng ở đáy cũng ra một vấn đề nhỏ: nhà chồng mình, nghĩa là cả chồng và em chồng, đều rất ngoan, lễ phép, dễ bảo, nghe lời người lớn. Trong khi mình ở nhà cãi bố mẹ như phim. Thế là bố mẹ chồng cũng không hợp.
Còn nhớ 1 lần con bé mình rất dại dột. Em trai chồng mới học lớp 9, nó đi học bằng xe buýt. Hôm đó bc mình đến truơng đón nó (tối hôm trước đã thỏa thuận là tự về), nó để điện thoại trong cặp nên không nghe máy. Bắt xe buýt lại chậm, cuối cùng cả 2 hơn 1 tiếng mới về đến nhà. Mc mình mắng nó là có điện thoại cũng như không. Mà mc mình mắng.. dai, thế là mình gân cổ lên.. cãi cùng nó. Nó cãi thì ít mà mình cãi thì nhiều. Khổ thế. Hôm đấy hình như mc khá bực mình.
Ở nhà mình bố mẹ mình có vẻ quen với việc tranh luận aggressive hơn. Cho nên mình thấy thoải mái hơn. Hơn nữa mẹ mình yêu chiều mình lắm. Mình nghĩ sau
này chắc có con cũng không yêu được con như thế.
Thế là rõ ràng: mình quý bm mình hơn, & cũng thích gần bm mình hơn bmc nhiều.
Có 1 lần chồng dỗi, nói là em thiên vị nhà em. Hic.
Bây giờ có bầu, đi làm đã mệt gần chết, cuối tuần mất 1 ngày dọn dẹp nghỉ ngơi, 1 ngày đi thăm hỏi. Haiz.. Chồng cũng đồng ý là không cần phải thăm hàng tuần, nhưng mình vẫn thích thăm.. bm mình hàng tuần thì biết làm sao? :Crying:
Ở nhà mình thì chồng mình rất được quý, vì anh ý.. ngoan, có ý thức. Đến là bế cháu, dỗ cháu nội của ông bà. Anh ý khéo với trẻ con. Nhưng chơi với trẻ con bao giờ chả dễ hơn chơi với người lớn? Mẹ mình cũng khéo hơn mc nhiều. Có cả 2 mà thấy cứ như anh ý mới là con trai, còn mình là con dâu ý.