Em đang không biết phải làm sao mong các anh chị cho em lời khuyên!


Bố mẹ em ngày xưa lấy nhau. Tuy nhiên mẹ em do quá nhu mì nên hay bị bố em bắt nạt. Bố em đánh mẹ em nhiều lần, chửi rủa. Có 1 lần mẹ em kể chuyện là hồi đó mẹ em mang bầu em, thấy bà bán sữa đậu đi qua, mẹ bảo bố mua bố không mua, 1 lúc sau mẹ em thấy bộ em đang uống ở 1 góc nào đấy. Mẹ em cũng kể lúc em được mấy tháng, nhà mái ngói, trời mưa bị dột đúng chỗ bố em nằm, bố em đuổi hai mẹ con ra để bố em nằm chỗ khô, còn kệ cho mẹ và em nằm chỗ ướt. Rồi mẹ phải dậy căng cái vải mưa lên trên màn cho khỏi dột mới ngủ được. Mẹ em không kể nhiều, em chỉ biết sơ sơ là bố em đã thay đổi hoàn toàn sau khi lấy mẹ em. Vì hồi đó mẹ em quyết theo bố bằng được, mặc cho gia đình ngăn cản nên khi đã thành vợ chồng rồi bố em có ngược đãi như nào mẹ em cũng không dám kêu ca với ai.



Sau này gia đình em cũng khá giả, Mẹ sinh 3 chị em gái, mẹ em không nhu nhược nữa, làm ra nhiều tiền nhưng lúc này bố em lại nghiện.. em cũng không rõ lí do như nào nhưng bố mẹ em đã chia tay. Cách đây mười mấy năm rồi ạ!


Hồi ra toà li dị bố mẹ có 2 cái nhà làm được từ khi 2 vợ chồng sinh sống không kể 1 căn nhà ông bà nội cho bố em. Tiền mặt có mấy chục triệu, cũng có vài người nợ tiền chưa trả. Bố mẹ em thoả thuận mẹ nuôi cả 3 chị em ( hồi đó 3 chị em đều còn bé) mẹ em được chia 1 nhà 2 tầng + tiền mặt + vật dụng trong nhà + tiền mặt. Bố được 1 nhà khác rộng hơn + xe máy + tivi đầu màn …. Mẹ không yêu cầu bố cấp dưỡng gì cả.



Một mìh mẹ em nuôi 3 chị em mười mấy năm nay, và đúng là bố em không hề cấp dưỡng một đồng nào.Mẹ em chưa đi bước nữa còn bố em thì đã lấy vợ lâu rồi. Bây giờ Bố em giầu hơn mẹ em nhiều. Nhà có giỗ, thanh minh… không bao giờ bố em gọi 3 chị em xuống. Tết không hỏi thăm, thỉnh thoảng có năm cho 3 chị em mỗi đứa 200 ngàn mua sắm, có năm cho 1triệu chia nhau. Chắc là được khoảng 3 lần ạ.


Hàng ngày bố không bao giờ hỏi thăm 3 chị em xem dạo này như nào? học hành ra sao? … bố em không hề để ý đến. Em cảm giác như mìh mồ côi bố.


Mẹ em cũng giỏi giang nên cuộc sống của 3 chị em về vật chất không đến nỗi nào. Chỉ có điều do mẹ em mải lo làm ăn quá nên không có thời gian dành cho con cái, mẹ em không sống tình cảm nên em cũng quen rồi. Quen tự lo mọi thứ. Quen không có bố. Mẹ không bao giờ dặn dò em phải như này như kia, cũng hầu như không cấm đoán thứ gì… Em không trách mẹ gì cả vì em nghĩ rằng mẹ đã quá vất vả và bản lĩnh khi một mình nuôi 3 chị em. Nhưng 2 em của em cũng không được quan tâm như vậy nên có phát triển lệch lạc. Em vừa giận vừa thương tụi nó. Em tóm gọn vài chi tiết như vậy thôi. Còn em muốn nói nhièu hơn về bố .



Sau khi bố mẹ li dị bố đã bán nhà đc toà án chia cho, sau đó bán luôn cái nhà ông bà nội cho, Bố có tuyên bố trước ông bà, họ hàng, và tất cả mọi người là cho 3 chị em mỗi đứa 20 triệu, nhưng bố cầm, bao giờ lấy chồng thì bố cho. Hồi đó 20 triệu còn có giá chứ đến bây giờ 20 triệu không còn giá trị cao như trước nữa. Bố em giữ tiền đó, cũng không gửi tiết kiệm cho 3 chị em, chỉ cho mồm vậy thôi. Có lúc em xin lấy tiền đó để đi học hoặc mua xe…. thì bố không cho.