Em có tâm sự muốn nhờ các anh chị tư vấn giúp em xem giờ em nên làm thế nào. Vấn đề vẫn là ngoại tình, nhưng không phải chuyện của vợ chồng em, mà là chuyện của bố mẹ em. Bây giờ em đang rất bối rối, vì đây là bố là mẹ mình, em không thể tỏ thái độ, mắng chửi hay ruồng bỏ được, nhưng chuyện bố mẹ em làm em đau xót, chán nản vì cảm thấy mình bất lực vì không tìm ra lối thoát cho gia đình.
Em xin kể câu chuyện gia đình nhà em.
Gia đình em sống ở 1 huyện miền núi. Gia cảnh bình thường đủ ăn. Bố mẹ em sinh được 3 người con, em là chị cả, 1 em gái và 1 cậu em út. Trước đây khi bọn em còn bé, bố mẹ rất yêu thương các con, chăm chỉ làm ăn, gia đình em được coi là gia đình mẫu mực vì con cái đều ngoan và học giỏi.
Cuộc sống gia đình em thay đổi từ khi nhà em chuyển về gần Thành phố sống. Nhà nước lấy đất làm dự án nên có đền bù cho nhà em được ít tiền. Bố mẹ em cũng xây được ngôi nhà khang trang và có ít vốn làm ăn. Bố mẹ em mở cửa hàng tạp hoá nhỏ và chăn nuôi thêm gia súc. Cùng năm đó, em vừa tốt nghiệp cấp 3 và thi đỗ ĐH, 2 đứa em em vẫn học phổ thông. Bố mẹ vẫn tần tảo nuôi mấy chị em ăn học. Mọi chuyện có vẻ khá hơn trước vì bố mẹ có điều kiện hơn về kinh tế nuôi con ăn học tốt hơn. Nhưng ước gì mọi chuyện cứ tốt đẹp mãi thế........
Ngày thằng em út chia tay bố mẹ để nhập học ở 1 trường Cao đẳng ở HN là ngày bố mẹ em sống với nhau mà không có con cái. Em thì học xong rồi lấy chồng ở HN, em gái em ra trường rồi đi dạy cách nhà gần 200km. Thời gian đầu bố mẹ nhớ con, nhớ thằng em út nhà em cứ hay gọi điện hỏi thăm suốt. Đến năm thứ 2, em nhận được 1 cuộc gọi của mẹ em, mẹ em nói bố con thay đổi rồi, mẹ thấy hình như bố có người khác. Em gạt lời mẹ em đi bảo, mẹ nghĩ linh tinh, bố mình không bao giờ có chuyện đấy, chắc người ta đặt điều thôi. Vì mẹ em nghe ngta kể lại là gặp bố đèo 1 bà tầm tuổi mẹ em, mẹ em phải ở nhà bán hàng nên ít khi đi đâu, mà mẹ em hỏi thì bố chối, bảo có đèo ai đâu.
Khoảng 1 tháng sau,, bố em hay có kiểu đêm nằm ngủ nhắn tin và không bao giờ cho mẹ em xem. Đến khi mẹ em xem trộm thì hoá ra bố nhắn tin cho 1 bà nào đấy, rất tình cảm. Thế là mẹ em làm ầm lên, hồi đấy bố mẹ em chỉ cãi nhau thôi chứ không có những chuyện kinh khủng như bây giờ.
Từ khi bị mẹ em phát hiện, bố em bắt đầu thay đổi hẳn. Cái điện thoại lăm lăm trong tay không bao giờ cho ai đụng vào, tiền thì bố em viện cớ đi lấy hàng rồi tiêu pha bớt xén ( có thể những chuyện này trước đây mẹ em không để ý). Bố mẹ em bắt đầu hay cãi nhau thường xuyên hơn, vì bọn em ở xa nên thi thoảng mẹ mới gọi điện tâm sự, và nhất là thằng em út nhà em nó ko hề biết vì mẹ em giấu, sợ nó ảnh hưởng đến học hành.
Đỉnh điểm là 1 lần bố mẹ em cãi nhau, bố đánh mẹ, vì bố vẫn không nhận là mình đang ngoại tình. Đợt đấy mẹ em gọi ông bà nội em, gọi các bác em đến để nói chuyện nhưng ông bà thì già quá rồi, ông bà chỉ khuyên con phải thế này phải thế kia, các bác cũng thế, chẳng ai nói bố em là đang sai cả, mà chỉ mỗi người 1 lời khuyên cho có rồi đi về. Nên bố em được thể chả sợ ai cả, càng ngày càng quá đáng, mắng chửi mẹ em không tiếc lời Mẹ em thì vì chuyện này và chuyện tiền nong mà gầy đi xấu đi trông thấy.
Lại nói về cái bà theo bố em. Bà này bỏ chồng, có mấy đứa con đều lớn hết rồi, giờ chỉ nuôi 1 thằng con học cấp I, làm nghề bán xôi gần trường học. Thấy đứa em tả ( vì nó đã gặp bà này 1 lần) thì bà này không đẹp nhưng hay làm đỏm, son phấn, ăn diện...Tính đến bây giờ bà ấy đã theo bố em được khoảng 3 năm rồi, em không biết là sẽ tiếp tục đến bao giờ nữa.
Hôm qua 11h đêm mẹ gọi cho em, mẹ bảo em là muốn li dị với bố. Trước đây mẹ đã từng nói với bố nhưng chỉ là để doạ bố thôi, bố bảo nếu li dị bố sẽ cho nổ tung cái nhà này. Bố em là người cục tính nên em nghe cũng thấy sợ lắm.. Nhưng lần này thấy mẹ khổ quá, sống với bố mà suốt ngày bị hành hạ về tinh thần.
Bố mẹ em sống ở quê ( giáp Thành phố) nên lối suy nghĩ và hành động vẫn phong kiến lắm. Mẹ em thì chịu đựng, bố em thì càng ngày càng quá đáng, sẵn sàng đánh đập, chửi bới. CHị em em thì ở xa không thể về thường xuyên được, mà bọn em cũng rất sợ bố.
Nhưng em không thể mãi để gia đình mình cứ thế này.
Các anh chị nào đã từng có bố mẹ ngoại tình khi các con đã trưởng thành hãy giúp em với, em không muốn gia đình tan nát mà muốn kéo bố em về với gia đình thôi.
Cảm ơn anh chị đã bỏ thời gian đọc những dòng tâm sự lủng củng của em.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
chuyện kinh tế tớ...
- Bạn nên...