Đã ba năm nay. Cả gia đình không hề mảy may nghi ngờ, bởi xưa nay ông vốn là người mẫu mực, ít nói. Thực sự em cũng mới chỉ thấy có dấu hiệu nghi ngờ cách đây một thời gian, bằng kinh nghiệm lên diễn đàn này đọc tâm sự của các mẹ ,các chị về cuộc sống gia đình. Mẹ em tuy là người phụ nữ k tinh tế nhưng thực sự hết lòng vì chồng con, tuổi trẻ lăn lộn mưu sinh vô cùng vất vả mới có được cuộc sống củagia đình ngày hôm nay. E k biết mẹ có linh tính gì chưa hay thâm chí đã biết chưa, nhưng e thực sự chưa có can đảm để mà hỏi mẹ việc đó. Tình cờ mà e log in dc vào email của bố e mới biết được 2 người đã quen nhau dc gần 3 năm nay. Hẳn các mẹ cũng biết trời đất sụp đổ thế nào. Hơn nữa đây là người em hằng kính trọng và tự hào
Đại loại cả hai quen nhau từ thời blog yahoo , sau đó chắc chat chit comment rồi quen biết. Cụ thể tình tiết quá trình chắc ai cũng mường tượng ra, e k muốn nhắc lại cho đau lòng. Quan trọng là gần đây có vẻ như con mụ lăng loàn kia lộ bản chất , quen biết hàng tá đàn ông trong khi vẫn quen bố e. Nói đến đây k biết nên vui hay buồn. Chuyện ngoại tình cũng có 1 phần ở lỗi mẹ e chưa đủ tinh tế khéo léo, nhưng e xét thấy phương diện nào thì đây cũng là sai trái và làm tổn thương gia đình vô cùng.
E biết tính bố là người trọng tình cảm.Ông k fai người thích trăng gió nên cũng coi con mụ khốn ấy là tình cuối của đời (vì năm nay cũng đã nhiều tuổi rồi các mẹ ạ), thế mà nó đùa cợt tình cảm ng ta như thế, âu cũng là bài học cho bố e. Ông viết thư cho bạn nói giờ sẽ trả chị (con mụ đấy) về vị trí vốn có, sẽ dành thời gian để suy nghĩ . Và ông cũng thực tình nhiều lúc nghĩ ngợi khắc khổ thật. Mẹ e thì cứ tưởng là nghĩ chuyện làm ăn. Thương mẹ quá
Ban đầu trong lòng e chỉ có oán giận. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì đã đến ngần này tuổi rồi, nếu bố e có k hài lòng mẹ e đến như thế thì có nên để bố ra đi, thích lấy ai thì lấy ? Dù bây h có vẻ như là đã biết bản chất con mụ kia (mới gần tết thôi ạ) nhưng k có gì đảm bảo sau này ra sao. Gần đây ông có vẻ như thấy hối lỗi nên rất chiều chuộng mẹ. E k biết đây là ăn năn muốn làm lại thật hay chỉ là thoáng chốc thấy tội lỗi nữa. Thực sự bây h e đang suy nghĩ rất rối, chẳng biết phải làm sao. Con cái ai chẳng mong cha mẹ bên nhau mãi, nhưng e thấy nếu cuối đời muốn tìm tình yêu thực sự thì níu kéo có nên k ạ ?. Mà nhìn bố em khổ sở thế giận thì nhiều mà cũng thương vì k có ai tâm sự fai vào mạng ảo để mà trò chuyện
Trước mắt liệu em có nên :
- hỏi thật mọi chuyện với ông?
- cứ âm thầm theo dõi tiếp ?
- nói với mẹ ? mẹ e mà biết được chắc sẽ tan cửa nát nhà luôn
- Nếu để kéo bố e về gd thì với địa vị người con e fai làm thế nào ạ?
Xin các chị hãy cho e lời khuyên sáng suốt vào lúc này :(