Chào các Mẹ,


Con gái mình mới 3 tuổi. Nó là đứa thông minh, tinh nghịch nhưng cũng biết nghe lời người lớn.


Tối qua lúc Bố con ngồi chơi với nhau, con gái thỉnh thoảng nói trống không, cụt lủn. Lúc bé nói thì mình cũng có nhắc rồi nhưng do mải chơi thì bé nhiều lúc cũng không để ý lắm. Sau đó 1 lúc thì Bố đánh yêu vào mông nói ”con gái nói trống không thế hả? không nghe lời Bố tét đít nghe không?” Chắc có lẽ nó vẫn nghĩ Bố đánh yêu nên trả lời “Không”, mình không có phản ứng gì, cứ để cho Bố dạy con. Bố thấy con nói “không” thì lại đánh mạnh hơn nói “không nghe lời hả? Nghe không?” thì bé vẫn trả lời “không” và bắt đầu khóc. Thông thường trong gia đình, lúc chồng dạy con mình không bênh vực, chủ yếu xong việc thì phân tích lại cho con hiểu thôi. Sợ mình bênh con nó sẽ dựa vào Mẹ nên mình cũng cố kìm không tham gia. Mọi việc bắt đầu tệ hơn khi Bố đánh vào mông con liên tiếp và ngày càng mạnh còn nét mặt thì lộ rõ sự bực tức, mắt trợn lên mình nhìn thấy cũng sợ. Con trai 7 tuổi ngồi cạnh thấy Bố đánh em thế thì cũng bắt đầu khóc.


Hết chịu nổi mình bắt đầu cáu và quát là “anh phải để cho con hiểu và cho nó trả lời chứ, cứ đánh thế thì làm sao nó trả lời được. Anh đánh liên tiếp thế con hoảng loạn làm sao biết trả lời thế nào?’ Sau đó mình giằng lấy con bé và 3 Mẹ con cùng khóc. Bố thì bỏ ra ngoài sân hút thuốc. Mình thấy giận chồng và thương con bé còn nhỏ mà đã bị Bố đánh kiểu đó 2 lần rồi. Thực sự con gái mình không phải bướng mà nó hoảng quá không biết phải trả lời làm sao. Lần đánh trước mình đã phản ứng mạnh rồi, cứ nghĩ lần này chồng mình sẽ không lặp lại nữa.


Mình thấy giận chồng quá. Đánh con bé 3t mà cứ như đánh “kẻ thù”. Không biết trong trường hợp đó mình phải làm sao vì không muốn để con nghĩ mình bênh vực nó. Nhưng nhìn thấy cảnh con gái thì bị Bố bắt nằm úp trên đùi, tay thì đánh túi bụi, con trai ngồi cạnh ánh mắt căm hờn nhìn Bố và khóc mình không thể làm ngơ bỏ đi chỗ khác được


Cha mẹ vừa đánh con, con còn chưa hiểu được lỗi đã được cưng nựng xin lỗi thì bé có biết lỗi và biết sợ không?


Mẹ phải làm gì trong trường hợp đó? Mình làm vậy có phải chiều con hay không? Làm sao để chồng hiểu và không lặp lại? Còn con thì vẫn thấy cha mẹ nghiêm khắc nhưng rất yêu thương chứ không phải ghét bỏ nó. Mình sợ con trai mình bị ảnh hưởng không tốt…


Nhờ các Mẹ phân tích giúp mình với.