bồ của chồng gửi email cho mình, các mẹ giúp mình với
mình viết những dòng này mà tim đập loạn xạ cả lên, vội vàng lập 1 nick mới (mình ở wtt 10 năm nay rồi nên nhiều bạn biết mình) nhờ các mẹ giúp.
chuyện là chiều nay chồng mình đưa cả nhà đi liên hoan ẩm thực, đến quầy của một chi đoàn cơ quan (cấp sở) thì chồng dừng lại khá lâu và nói chuyện với 1 người phụ nữ, tất nhiên chồng mình có giới thiệu mẹ con mình với người phụ nữ đó. theo quan sát và trí nhớ thì người phụ nữ này tầm tuổi chồng mình (hai người xưng hô anh em, do mình mải trông con và xung quanh rất ồn ào, đông đúc nên chẳng để ý đến thái độ của họ ra sao nữa) cô ta khá cao, nhỏ nhắn, mặc chiếc váy xanh nhìn khá bắt mắt. nói chung về ngoại hình rất ưa nhìn. bất ngờ lúc vợ chồng mình đi chỗ khác thì cô ta dúi vào tay mình 1 tờ giấy, mình cầm lên đọc thì tờ giấy viết "đây là email của mình, khi nào bạn rảnh thì cho mình email của bạn, mình có chuyện muốn nói với bạn".
mình vừa về đến nhà thì mở máy tính ra và gửi lại cho cô ta 1 lá thư với nội dung "có chuyện gì vậy bạn?" hình như cô ta đợi sẵn mình hay sao ấy, chừng 5 phút sau mình nhận được 1 lá thư rất dài của cô ta, đính kèm rất nhiều file hình chụp lại đoạn chat của cô ta và chồng mình.
mình không thể nào tin vào mắt mình nữa. cố gắng lấy hết bình tĩnh đọc những gì họ nói chuyện với nhau.
họ quen nhau khá lâu rồi, chia sẻ với nhau đủ thứ chuyện trên đời, và điên nhất là chồng mình kể với cô ta ck mình thèm chuyện ấy, hix ck mình kể rất nhiều rất nhiều những chuyện mà mình o bao giờ tưởng tượng ra nổi. và cô ta có vẻ rất cảm thông, chia sẻ với chồng mình, càng đọc mình càng choáng váng, khi thấy ck mình đề nghị được làm chuyện đó với cô ta, nhưng cô ta từ chối, cô ta khuyên chồng mình không nên làm như vậy... rất thánh thiện , nhưng rồi họ đã gặp nhau đọc đến đây mình như muốn nhảy xổ ra cắn xé chồng. cuối thư cô ta còn nói thẳng với mình nếu mình o thay đổi thì chuyện ck mình sẽ kiếm người khác, có thể là cô ta sẽ siêu lòng trước ck mình hoặc ck mình sẽ đi kiếm người khác.
trời đất như quay cuồng trước mắt mình. mình phải làm sao bây giờ? các mẹ giúp mình với