Cháu 17 tuổi, con gái. Mẹ cháu là người phụ nữ có thể nói là rất tuyệt vời, gia đình êm đềm, ko xảy ra mâu thuẫn gì cả.


Nhưng chẳng hiểu sao, bố lại ngoài tình.


Cháu đã phát hiện, vài lần trước thì mẹ cháu cũng đã biết. Còn lần này, thì cháu chưa nói để mẹ biết. Cháu thương mẹ!


Cháu có đủ thông tin, bằng chứng để chắc chắn hai người không chỉ là mối quan hệ bạn bè, anh em bình thường.


Cháu đã tìm hiểu về cô ta, tên, tuổi, nhà ở đâu, làm nghề gì, chồng làm gì, con cái thế nào....


Cô ta làm giáo viên, dạy văn, cấp 2 các cô, các bác ạ, chồng làm bên công an. Cũng danh giá phết đấy, vậy mà ko biết thân biết phận mình. Là đàn bà đã có chồng thì như thế nào ư?


Cháu nên làm gì ạ? Giải quyết trong êm đẹp ấy ạ, cháu ko muốn vạch áo cho người xem lưng, xấu cả 2 bên. (Chắc hẳn sẽ có nhiều người bảo rằng cháu hãy nói chuyện, tâm sự với bố, nhưng ko đc đâu ạ. Cháu và bố ko tình cảm, lạnh lùng lắm. Mà nói thì cháu chỉ nói đc 1,2 câu, rồi uất ức chèn đến tận cổ ấy, ko nói đc tiếp.)


Cháu cảm ơn ạ!


Gởi từ ứng dụng Webtretho của lhy.12