E lấy chồng được 6 tháng và đang ở cùng với bố mẹ chồng. 5 tháng trước nhà e phải đi hàng nên hàng ngày e dậy sớm để nấu ăn cho cả nhà. 1 tháng gần đây bụng e to mà đêm thì nóng ko ngủ được, có hôm 1 giờ sáng e mới ngủ được nên toàn 7h sáng e mới dậy với nhà e nghỉ đi hàng rồi nên mẹ ck e nấu ăn sáng cho bố chồng, bao giờ e dậy thì e nấu ăn sáng cho chồng e. Vậy là lúc ngồi ăn cơm chưa bố ck e mắng e là phải dậy sớm nấu ăn cho cả nhà. Cứ ngủ đến nửa ngày nó quen thân. Rồi chuyện nhà có quả mít e bổ 1 góc ra 2 mẹ con ăn thì mẹ e ko ăn nên e ăn hết nhưng ko vứt vỏ đi định tối ăn cơm cả nhà ăn xong vứt đi cả thể thì chắc bố ck e về thấy còn toàn vỏ tưởng 2 mẹ con ăn hết ko phần ông nên bữa tối ông đá thúng đụng lia. Lúc mẹ e lại bảo bố e ăn mít. Thế là bố ck e đùng đùng lên ném cái rổ vỏ vào mẹ ck e rồi chửi. E chả hiểu như vậy thì có gì to tát mà phải tới mức ý ạ?! Các mẹ cho e xin ý kiến xem.