Chào các mẹ. Em đang cảm thấy ức chế quá các mẹ ah.
Sao con gái mình lại khổ thế nhỉ. Ăn học bố mẹ nuôi khi lấy chồng rồi thì chả còn gì cả. Ai tốt số rơi được vào gia đình chồng tốt thì sướng còn như em thì chán lắm. Em thực ra vật chất cũng không phải vất vả lắm nhưng tinh thần thì ức chế nhiều chuyện mà chủ yếu là do ông bố ck e gây ra. Chuyện là thế này. Em lấy ck được hơn 1 năm rồi và có một con nhỏ. Khi mới lấy ck thì bme ck vẫn còn đi làm được một thời gian thì ông bố ck nghỉ hưu ỏ nhà. Ban đầu mới lấy em cũng có nghe ck e nói qua về gd nhà ck là bố ck e dễ tính lắm thế nào cũng được còn mẹ ck thì ghê hơn. Nhưng sau khi lấy về e txuc hai tháng thì rút ra một kluan và nói với ck là ở nhà a bố a k phải người dễ tính đâu và mẹ a mới là người dễ chỉ là mẹ hay nói thôi.( và cho đến bây giờ thì kết luận của em là hoànttoàn cxac. Ông bố ck e xấu tính lắm các mẹ ah. E để ý lúc nào bàn đến vấn đề gì ông lại bdau điệp khúc là phải vơ vét được về nhà cái gì tốt cái đó còn không phải cho thằng nào cả. Nhưng chuyện này e chả để ý làm gì cả vì chả lquan đến e. Chỉ nói với ck là bố a sống như vậy k được đâu a nên góp ý với bố, thế thôi. Nhưng đỉnh điểm đến hôm nay e nhìn thấy ông ý là em ghét là rất nhiều lần e nghe ck e nói là e phải sửa này sửa nọ đi k mà bố cứ ý kiến. Mà khổ là k ý kiến thẳng với e mà lại cứ ý kiến với ck là vợ m thế này vợ m thế kia. Mà cụ thể là vợ m lười sáng thì dậy muộn không dọn dẹp nhà cửa,rửa ấm chén( e 6.30 dậy) . nhưng vấn đề là mấy hôm đầu lấy về em dậy quét sân cọ ấm chén thì ông ấy cứ đuổi e ra bảo con không phải cọ nhà chỉ có bố uống để bố cọ con k phải cọ làm vc khác đi. Mấy hôm mình vẫn cọ thì mẹ ck nói kệ bố con con k phải làm thế là được vài lần mình thôi ( nc mới về làm dâu nên mình cũng k bt ý bme ck tnao nên ông bà nói gì mình cũng nghe)nhưng thấy mình k làm nữa thì một tgian sau lại nói chả thấy con dâu cọ cho bố ck bộ ấm chén ( mà điều này lại là e nghe từ ck vì ck hỏi e k cọ rửa đc cho bố bộ ấm chén sao mà để bố nói a vậy) hôm sau mk bực quá k nói gì lại lên cọ rửa ông ấy thấy vậy lại bảo cứ để đấy bố làm ck minhg thấy vậy bảo bố cứ để vk con nó làm. Ông knnói gì nữa. Mấy hsau e lại ttuc làm ông cứ nói con bỏ đấy đi làm để bố rửa ck mk đều có mặt ở đó ck mk mới nói vk con làm thì bố lại cứ nói thế k làm bố cũng nói thôi bố cứ để nó làm. Ông im. Còn chuyện mình làm vc nhà thì ong bà bme ck mình chê mình làm chậm chạm. Giờ có con nhỏ rồi các mẹ bt là gia đình hai bên đều đi làm, ck cũng đi từ sáng đến tối mới về nên chỉ một mình em lo cho con từ a đến z bố ck ở nhà thì suốt ngày dchoi chỉ lên tý bsang và tý bchieu tầm 15 p rồi kiếm lí do dchoi. Mà thực chất là đi buôn chuyện với mấy ông vềhhưu với nhau.mk nghĩ là đi nói xấu con dâu với nhau vì thỉnh thoảng mình thấy kể là hôm nay ra nhà ông này ông kia ông ấy kể con dâu ông ý thế này thế kia. Mình đoán ngay là đi nói xấu cdau và mình không là ngoại lệ. Và do chăm con cả đêm lẫn ngày quá mệt nên sáng mình có dậy muộn chút 8h mình dậy mà ông cũng ý kiến là bảo vk m dậy sớm đi ngủ gì mà giờ ăn trưa mới dậy. Ck mình mới bảo vk con chăm con vva ngủ thêm chút có sao bố cứ để ý vk con. Rồi bảo mình là giặt quần áo cho con cũng chậm rồi nấu ăn cũng chậm rồi ông bà k nói với mình mà toàn ý kiến vớick rồi ck lại hỏi mình e k làm sao cứ để bme ý kiến với a. A dlam cả ngày về mệt lại nghe bme nói vậy thôi e cgang dậy sớm chút còn quần áo các thứ a dlam về a làm cho vk. Mình cũng thương ck cũng cố dậy sớm hơn chút cũng cố làm nhưng mà con nhỏ nên k thể làm hết đc. Ông bà lại nấu com rồi rửa bát vìcon mình giờ bt theo mẹ rồi nên toàn đòi mẹ mình k làm được. Vậy mà ông bố ck lại nói là vk m sướng về k phải làm gi đến cơm bme cũng nấu cho bát cũng k phải rửa. Ck minh sau nh lần nghe cũng mệt nên qđ đưa vk ra ngoài ở. Và lấy lí do đi làm xa quá k tiện về nên đưa vk con ra ngoài. Bme ck k đồng ý cứ bảo ra ngoài vvaccháu các kiểu nhưng vì ức chế bme k thik vk nen ck e vẫn qd hai vk ck ra o riêng. Mặc dù giờ hai vc e cũng ở nhà riêng với ông bà chỉ ăn chung thôi đó mà còn nvay các mẹ ah. Em đang ức chế quá. Nhiều lúc cũng thấy bme ck cung tốt vì e dlam luong thấp ở với ông bà ăn uống k phải đóng gopa gì vì đưa tiền ăn ông bà k lấy vk ck mình chỉ phải cphi tiền điện nc nhà hai vc đag ở thôi. Và ăn uống thì miếng ngon toàn để dành cho mình. Ăn cơm.mà có nh cơm nguội quá thì lại nấu riền cho e nồi cơm nóng khác . nói chung ông bà cũng tốt nhưng lại quá để ý nói xấu con dâu mà