Mình có một tâm sự mong các mẹ thông thái giúp mình suy nghĩ thông suốt hơn nhé!
Chuyện là hiện tại mình đang ở cùng nhà chồng tại một thành phố nhỏ phía nam, mình có một bé trai nay cũng đã hơn hai tuổi, bố mẹ chồng đã về hưu, ngày trước mình và chồng cùng làm chung công ty nhà nước nhưng sau cưới thì lui về cùng kinh doanh với bố mẹ chồng theo đề nghị của bố, nhìn vào thì ai cũng bảo mình sung sướng vì lấy chồng khá giả không phải lo nhiều về kinh tế...nhưng thấy vậy chứ thật tế bên trong nào có được như vậy....
Chuyện kinh doanh bố chồng giao hết tài chính cho mình quản lý, mình tiếp nhận vì nghỉ bố chồng lớn tuổi, mình muốn gánh vác chuyện kinh doanh gia đình cho bố...vậy mà bố luôn nghi ngờ mình tư lợi túi riêng, luôn nói nhắc khéo mình nào là: bố không kiểm tra con, bố giao hết cho con, bố tin tưởng con, con là tay hòm chìa khóa của gia đình...........nếu có lòng tham thì bố chồng có dặn dò thì mình cứ vâng vâng dạ dạ cho xong miễn sao tiền về túi mình là được nhưng ở đây mình rất thật tâm và trong sạch nên khi bị bố nói nghiêng nói ngã mình cảm thấy bị xúc phạm, nếu không tin tưởng thì bố cứ tự do kiểm tra hoặc là không giao cho mình quản lý nữa, gần đây mình còn được biết bố còn dặn chồng mình là coi chừng mình, sợ mình thấy tiền sáng mắt, nhiều người coi tiền là tất cả mới nghỉ người khác như vậy, đối với mình có nhiều tiêu nhiều có ít xài ít, xe hơi xe máy đi được là được, nhà hàng lề đường ăn được là được, giàu hay nghèo do suy nghĩ của mỗi người, biết thỏa mãn chấp nhận với những gì đang có không có nghĩa là dậm chân tại chổ k cầu tiến mà để lòng thấy vui vẻ hơn trong cuộc sống, bố chồng mình lúc nào cũng tiền...