Các anh chị, các bạn trong WTT thân! Không ai muốn đưa chuyện xấu của gia đình mình ra nói, nhất lại là gia đình chồng. Nhưng bản thôi mình k biết phải làm sao nữa. Mong mọi người chịu khó đọc và cho mình lời khuyên với nha! Chồng mình là con trai út, trên chồng mình có 2 anh trai ( anh thứ ba đã ly dị vợ), anh hai có vợ, 1 con gái đều ở chung với BM chồng mình, sau chồng là em gái lấy chồng ở cách xa nhà 20 cây. Mình từ ngày lấy chồng mình vẫn ở cùng BM mình (vì nhà mình có 2 chị em, BM mình đi công tác xa tuần về 1 lần), mà nhà BM chồng đều xa nơi làm việc của hai vợ chồng mình, cách 25 cây.


Mình đã có hai bé trai (lớn 9 tuổi, nhỏ gần 1tuổi), thu nhập 1 tháng hai VC khỏang 7triệu (làm nhà nước). tất cả tiền sữa cho hai đứa con từ nhỏ đến giờ toàn là ông bà ngọai lo, có khi cho tiền mua, có khi Mẹ mình 1 thùng để sẵn, hoặc làm gì đó cần số tiền lớn thì BM mình phụ cho. Kinh tế gia đình nói chung là khá (vì BM mình có thu nhập từ trang trại, một tháng khỏang 150 triệu).


Ngày trước tuần nào mình cũng cho con về thăm ông bà nội (chưa có bé nhỏ thì đi xe honda, có bé nhỏ đi txi) mình đều biếu ông bà mỗi người vài trăm ăn sáng, giờ O X mình đi học T7-CN cả ngày nên lâu mình mới về. Các khỏan biếu ông bà nội, mình tự đưa, không cần phải O X nhắc.


BC mình ngày xưa làm nhà nước, tháng vài triệu, đã nghĩ hưu 7 năm nay vì mắt không thấy (đã mổ hai lần, tòan là tiền VC mình bỏ ra, mấy người con kia k ai phụ, có lần mỗ mình xoay k kịp phải mựợn Bố mình mà có trả lại được cho Bố đâu), tiền hưu BC gần 2 triệu. MC mình k làm gì có thu nhập, nuôi heo nhưng toàn là tiền mượn ngân hàng mua cám, bán heo trả có lần đáo hạn k có tiền đt nhờ VC mượn gìum, xong lại mượn lại ngân hàng trả tiền cho mình để trả người ta. Nói về mấy người con kia, anh ba tháng góp BM C mình 500ng, gia đình anh hai (3 người ăn ở) cũng có 500. Thời buổi như thế này làm sao xoay sở với số tiền đó. Những lần gia đình chồng có chuyện gì mà phải cần số tiền lớn để giải quyết lại đt hỏi VC mình. Ngay gần đây chị của BC mình bệnh mất, nhà k có tiền cúng đám, đt hỏi muợn mình, mình cầm về 5triệu, sau đám thấy MC mình nhói là cúng có 2Triệu thôi nên mình có hỏi xin lại 3 triệu, MC k nói gì và gửi xuống nhưng BC mình có vẻ k hài lòng. Và số tiền 2 triệu đó mình cũng nói là mình cho. Sữa chữa nhà (đã mua VLXD, k tìm được thợ, đt mình hỏi thợ dùm, tiền thợ 800Ngàn mình cũng gửi về 1 triệu). Mình về thấy MC bệnh đau khớp, trời mưa, lại phải giặt đồ, mình mua máy giặt (gần 4 triệu). BC mình chửa là nhà k ai xài và nói là BC cần tiền chứ k cần mấy thứ đó. Nói chung là cái gì cũng tới tay VC mình. Tiền mình có được dư là do Bố mình lâu lâu cho con gái (em trai mình chưa có gđ), mình để dành đó vì mọi thứ Bố mẹ mình lo hết rồi. Anh ba chồng mình thì đi làm về còn phụ má nấu cho heo ăn , làm việc nhà, chứ anh hai đi làm bảo vệ ban đêm, ngày ờ nhà k làm gì, k thèm đưa con đi học, MC mình đạp xe đạp đưa nó đi và đón về từ hồi bắt đầu vô mẫu giáo tới nay đang học lớp 1.MC nào đưa cháu đi học, mua đồ ăn sáng cho BC, lo cơm nước ngày 3 bữa, heo gà. Người bình thường đã thấy quá mệt, nói gì MC bệnh đủ thứ trong người đau khớp đầu gối, ngồi xuống đứng lên phải chống tay, thở k . Mình kêu xuống mình đưa đi khám tổng quát k chịu, mình kêu em chồng về chở xuống, nó về cũng k chịu đi (tiền khám thuốc men mình lo hết), mình về cho tiền đi khám (MC nói tự đi với Cô gần nhà) cũng k đi (MC bị đi tiểu ra máu gần tháng nay). Anh hai k giúp thì chớ, MC nấu cho ăn k vừa ý chửi như chử chó chửi mèo. Nhờ làm việc gì phải lấy tiền công. K biết sao lại có người con như thế tồn tại nữa. Mình là con dâu, mình thấy MC mình còn xót và lo lắng. Có con dâu nào như mình mua cả đồ lót cho MC k?Mình mua quần áo, giày dép, nữ trang... cho MC, BC mình lấy số đo đi mua vải may đồ đưa về (cả quần đùi mình cũng mua cho). Vậy mà BC mình đi khắp xóm nói xấu tất cả con cái trong nhà, chuyện k có mà BC cũng dựng lên được. Em chồng mình nói lại cho mình nghe.


Bức xức nhất là cách đây 1 tuần, MC mình xuống hỏi mượn mình 11tr trả ngân hàng. Cách đây vài tháng, BC mình kêu MC mình đi cầm cố giấy tờ nhà mượn ngân hàng 20tr nuôi heo, MC mình dấu mượn thêm 10 tr cho riêng MC (MC lấy 5tr mua con heo của BC nuôi làm nái, giờ chưa đẻ, BC k biết vì k thấy đường). nên giờ bán heo được 21tr, BC đòi trả NH, MC đào đâu ra tiền mà trả nên xuống mình, Mình k có đủ phải đi mượn cho đủ, MC nói heo nái của MC đẻ MC nuôi lớn bán được bao nhiêu gửi lại mình (mình muốn điên luôn), còn đòi nuôi con nái đó cho mình.11Tr để đổi 1 con heo nái, mình k chịu.MC mình kêu đừng cho em chồng mình và mọi người biết. Mình vẫn phải nói (BC mình k nói). Chuyện chưa nguôi, hôm qua BC mình kêu MC mình đi NH mượn về 50Tr, BC k cho MC giữ. Em chồng mình nói có ngày bán nhà trả nợ k đủ. sáng nay nghe anh ba nói BC đã trả tiền cám heo 20tr, còn 30 tr BC sẽ đánh đề (BC mình chơi đề từ lâu lắm rồi, O X mình đã nói mấy lần rồi). Anh ba nói có người đt tới ghi đề cho BC mình. Hôm qua mình nghe nói muợn NH, mình đt về hỏi MC, MC dấu, xong lại nói mượn có 20tr, BC nghe được chủi um xùm trên nhà, đòi giết cả nhà, chửi những từ rất khó nghe (anh ba nói lại mình). Anh ba nói, ngày ghi ít nhất là 2trăm, nhiều là hơn 5trăm.Mình nói O X , ảnh nói ảnh mệt mỏi, ai làm người đó chịu, nói hòai k nghe giờ làm gì được. Sáng mai mình và em chồng về trên nhà năn nỉ MC đi khám bệnh, nếu k chịu đi thì mai này có gì cũng k trách mình được. Mình chán, và bực kinh khủng. Phải làm gì đây? Mọi người chịu khó đọc và cho mình ý kiến với nha. Xin cám ơn tất cả.