Có chuyện này em muốn share với các Mẹ,. Nhà chồng mình có 2 anh em trai,Em trai mới cưới vợ, ở cùng Bmẹ trong quê và đang đi honeymoon.Hôm qua bố chồng đi công tác Hcm về. Tối qua Mẹ chồng alo cho Mình bảo là: Bố về rồi, nhưng không mua quà gì cho Mẹ và con đâu.Hai mẹ con không có quà gì hết.Còn thấy mua cho T ( Tên em dâu mình) một cái váy, nhìn đẹp phết. Mình nghe cũng thấy giọng MC có gì đó không thực sự vui lắm.Mình nói đùa:"Thôi thế là không được rồi, nhưng thôi, ta không cần Mẹ ạh, hôm nào Mẹ con mình cũng đi mua.Tự mua còn đẹp hơn"...Rồi hai mẹ con cùng cười.


Tối mình đưa chuyện kể với chồng, Chồng cười cười ( Kiểu hơi gượng).Nói đại ý là: Bố mua cho Mẹ đầy đồ, lần nào đi về cũng mua.Nhưng Mẹ không mặc, toàn đem cho anh em, họ hàng hết.Nên Bố không mua nữa.


Sáng nay Bố chồng alo hỏi thăm mình, rồi nói đại ý Bố không mua quà gì cho con cả, có 2 cô con dâu bố ko phân biệt nhưng con ( là mình) thì hiện đại hơn, Bố không biết mua kiểu gì cho phù hợp. Em T thì người bé nên Bố cứ chọn size bé nhất nên dễ....Đại ý là thế.


Trong mắt mình, Bố chồng là người cực kỳ tâm lý,hiện đại.Và mình không hề ganh tỵ với em dâu nhé. Còn thấy là nếu mình được tặng váy như thế chắc mình cũng ngượng lắm. Chẳng thà đồ ăn đặc sản gì còn được.Hơn nữa mua cho con dâu lại không mua cho MC mình cứ thấy làm sao ý.


Tuy nhiên, qua đấy mình cũng rút ra một điều từ Mẹ chồng mình là: Chị em phụ nữ chúng mình khi được chồng mua quà, dù không thật đẹp như mình chọn thì cũng hãy sử dụng ( trong những trường hợp ít quan trọng) để chồng mình thấy vui, coi như là động viên và cám ơn Chồng.Nếu lệch tông quá thì góp ý để lần sau chồng mua cái phù hợp hơn.Đừng như Mc mình nhé.