Mình vốn làm văn phòng ở 1 công ty tư nhân nhỏ từ khi còn đang theo học, dự định ra trường sẽ tìm một công việc mới tốt hơn. Nhưng vừa ra trường mình đã lấy chồng, công ty cũ làm ăn thua lỗ nên họ cũng cắt giảm nhân viên nên mình bị nghỉ việc trong lúc vừa mang bầu được 1 tháng. Vì mang bầu nên khó xin việc nên mình chỉ xin được đi bán hàng linh tinh vài tháng rồi nghỉ ở nhà cơm nước và buổi tối đi học văn bằng 2, và mẹ chồng tạo điều kiện cho làm thêm ở nhà đủ tiền đổ xăng đi học và tiêu vặt.Bố chồng rất khó tính và gia trưởng, ở nhà ông là người quản lý mọi việc trong gia đình, ai đi đâu, làm gì cũng phải thông báo với ông, ông còn là một người cực kỳ hà tiện, đối với ông lời ông nói luôn luôn đúng, người trong nhà ai cũng phải răm rắp nghe theo. Mình đang mang bầu, nhưng nghỉ ở nhà không có tiền lương, lương của chồng ông quản lý hết, chỉ đưa cho chồng đủ tiền đổ xăng và tiêu vặt. Có lần mình tâm sự với chồng " Anh à, chúng mình sắp có em bé rồi, cũng nên rành rụm lấy một ít tiền, vì khi sinh con sẽ tốn rất nhiều tiền, vì thế tiền anh làm được đóng cho bố mẹ tiền ăn ở, biếu bố mẹ xong cũng nên giữ một ít cho riêng mình. " Sau đó, chồng xuống nói với bố mẹ, bố chồng rất tức giận, cho là mình mới làm dâu mà đã tỏ ra ghê gớm, muốn quản lý tiền của chồng để chi tiêu cho thoải mái vì mình chưa làm được tiền. Ông bảo với mình " Tư đời bố mẹ ông đã quản lý như thế rồi, mình là con cái sống trong nhà phải chịu sự quản lý của bố mẹ", ông còn nói " Mình có phước lớn từ kiếp trước mới về được gia đình này". Trong đầu ông luôn nghĩ, mình là đứa con gái ở quê lên, vào được một gia đình viên chức, chồng có công việc ổn định như thế là quá tốt với mìh rồi. Thực tế, mình ở quê, nhưng cũng đựoc bố mẹ nuôi ăn học cho đến hết đại học, cũng là người con gái nổi tiếng là xinh xắn và ngoan hiền, tuy bố mẹ mình chỉ làm nông nghiệp, nhưng mình luôn được bố mẹ cưng chiều. Đám cưới mình, họ nhà trai về trễ, để họ hàng và hàng xóm chờ lâu, có nhiều người họ cũng trách móc, nhưng nhà trai không lên tiếng một lời nào xin lỗi bà con hàng xóm mà khi đám cưới xong còn trách nhà gái là MC bên nhà gái nói dài, đáng lẽ chỉ đến ngồi 5 đến 10 phút đón dâu rồi đi luôn cuối cùng lại mất nhiều thời gian. Đám cứoi bố mẹ chồng không trao gì cả, bảo cho 17triệu để mua xe máy nhưng chồng không muốn mình đi xe số nguy hiểm nên muốn mua xe ga. Nên tiền thưởng của chồng gom vào trả nợ thêm cho cái xe máy là 42 triệu. Nhưng thực tế tiền bố mẹ tuyên bố cho chỉ 17tr thôi, bên nhà mình bố mẹ cũng cho 15tr để mua vàng. Thế mà cưới xong, bố chồng liên tục nói, nhà này chỉ mình con dâu có cái xe đẹp nhất, cả làng xóm chẳng gia đình nào mua cho con dâu cái xe đến 42tr mà đi. Rồi có lần nói là cái xe ga to, đổi sang cái xe điện con dâu đi cho nhẹ. Mẹ chồng mình thì cũng dễ tính, nhưng bố chồng thì luôn soi mói, phòng ngủ của 2 vợ chồng cũng được ông luôn vào thăm nom, kiểm tra. Có lần trong gầm gường có tóc bay vào ông cũng nhắc nhở là quyét tóc ở trong gầm giường. khi hai vợ chồng dọn phòng, chuyển giường ra chỗ khác, trong gầm giường có nhiều bụi bẩn và có nhiều thứ linh tinh bay vào đó, bố chồng liên tục mắng con đâu là để gầm giường bẩn. Trong khi nhà mình lúc nào cũng quyét 2 lần, gầm giường thấp quá mình đang bầu to, có đưa chổi vào thì cũng chỉ quyét được tý bên ngoài.Vợ chồng mình dành dụm mua đựoc cái máy tính, ông cũng vào phong ngủ lục hóa đơn ở trong hộp xem máy tính bao nhiêu tiền.2 vợ chồng muốn ra ngoài hay đi đâu cũng phải có lý do chính đáng, không thì về nhà vẻ mặt bố chồng lại khó chịu. Nhiều lúc chồng muốn đưa vợ đi ra ngoài chơi cho thoáng, thay đổi không khí ngày cuối tuần hoặc đi ăn uống bồi dưỡng thêm khi mang bầu nhưng vì sống cùng bố mẹ nên cũng không dám đi, có đi thì cũng phải biện lý do chính đáng. Bố chồng mình hà tiện, nên ăn uống cũng chỉ bình thường, hết sức đơn giản và cũng không bao giờ lưu ý hơn cho cô con dâu khi mang bầu. Mình thấy bạn bè mình kể chuyện cũng đựoc bố mẹ chồng quan tâm hơn, mua trứng và nhiều thứ cho con dâu, nhắc nhở con dâu ăn cho đủ chất mình cũng thấy tủi thân. Nhưng mình cũng nghĩ tại mình không có tiền lương nên mình phải gắng chịu. Tiền lương của chồng mình tháng đơợc 8tr. thì bố mẹ giữ tài khoản, chỉ cho chồng tiền đổ xăng, đóng tiền ăn trưa ở cơ quan và tiêu vặt, còn thấy bố me bảo là đóng tiền ăn ở cho bố mẹ là 5tr. Nhiều lúc mình rất buồn, mình tủi thân và khóc rất nhiều, tủi thân cho những câu nói đụng chạm làm mình tự ái, tủi thân vì mình mang bầu đúng lúc nghỉ việc nên không có lương nên bị cho là vô dụng, phụ thuộc, bố chồng mình bảo mình có đi làm giỏi lắm cũng chỉ được 3 đến 4 triệu là cùng, mà đẻ xong cũng chẳng ai người ta nhận.Mình đang mang bầu 6 tháng rồi, mình thực sự thấy chán nản, rất mong được mọi người động viên và chia sẻ!