Mình sống với gia đình nhà chồng, có bố mẹ chồng và 1 cô em gái. Về làm dâu được gần 2 năm nhưng mình bị bố chồng nói rất nhiều về vấn đề vệ sinh nhà cửa. Vẫn biết là sống phải sạch sẽ, thỉnh thoảng mình vẫn quét dọn và lau chùi nhà cửa, nhưng thời gian gần đây do có em bé nên việc đó mình cũng ít làm, vì thời gian cho bé đã chiếm gần hết rồi. Vậy mà bố chồng mình toàn nói mình là không chịu lau dọn nhà cửa, và thỉnh thoảng lại nói bóng gió cơ, mình nghĩ ức lắm, chỉ muốn ra ở riêng thôi. Ông xã ko thông cảm với mình đâu, mà cũng bảo mình là lường chẳng chịu làm gì cả, nhiều lúc nghĩ ức lắm muốn ra ở riêng luôn, kể cả đi thuê nhà mặc dù thu nhập của 2 vợ chồng ko cao, nhưng đổi lại được thoải mái đầu óc. Có mẹ nào rơi vào hoàn cảnh như mình ko? :Thinking: