Anh à!!


Sao vợ cảm thấy sức chịu đựng của vợ với chồng thật giỏi thiệc . Là thằng đàn ông mà chưa bao giờ an hỏi thăm được vợ hay đơn giản chỉ cử chỉ quan tâm tới vợ . Vợ bị làm sao hả chồng? Vợ không xứng đáng để được chồng quan tâm hả ?


Vợ chông mới cưới nhau được 2 năm . Con thì được 14 tháng . Từ lúc yêu đến lúc cưới và cho tới khi mang bầu có bao giơ anh hỏi được vợ được một câu em khỏe không? Em có mệt không? Em muốn ăn gì? Em thích cái gì?


Khó khăn quá phải không chồng. Kinh tế vợ chồng mình có phải khó khăn lắm đâu ?


Ngày lễ các kiểu vợ chưa bao giờ nhận được bất kỳ một lời chúc hay xa sỉ hơn là một bông hồng. Ngày nào lễ nào cũng cắm mặt vào cái bếp nấu cho a ăn. Anh chỉ biết rung đùi ngồi ăn rồi chê bai . Xấu xa lắm chồng ạ .


Con người ta có cha có mẹ đầy đủ chở đi chơi đi dạo . Còn anh chỉ biết cắm mặt vào cái máy tính chơi game . Rũ đi đâu cũng không đi nhiều khi thấy tội con thật . hai mẹ con đành chở nhau đi chơi.


Sống ở một nơi xa bố mẹ , anh chị em thì đi làm tối ngày nên chả biết tâm sự với ai.Bố mẹ em anh chưa bao giờ gọi điện hỏi thăm . Chỉ đợikhi ông bà gọi thì luc đấy mới nghe . Khốn nạn thật . Lúc nào cũng chỉ biết nạt nộ người khác trước mặt mọi người . Còn mệt mõi thay mới cưới nhau 2 năm mà đã như ong già 90 chả làm ăn được cái gì. Tháng 30 ngày chắc ôm vợ được 1 ngày . Vậy nên làm sao đây?????????????