Từ xưa đến nay chuyện bố chồng và nàng dâu lúc nào cũng nóng hổi.Nhiều lúc mình nghĩ những chuyện mình đọc được trên bào về bố chồng chắc chỉ do người nào đó cố tình đưa lên để câu view,nhưng mình đã nhầm .Phải đến khi mình lập gia đình thì mình mới thấm thía chuyện đó.


Trước khi mình kể chuyện này ra mình muốn tất cả các anh và các bạn nam nếu ko có suy nghĩ nghiêm túc,lịch sự xin đừng tham gia bình luận.Bởi câu chuyện mình sắp kể rất tế nhị,đến mức mình phải từ bỏ nick cũ trên diễn đàn và lập cái mới.Cũng vì chuyện này mà mình suy nghĩ quá nhiều dẫn đến bị xút cân.Nếu cứ để mãi trong người chuyện này thì cứ qua ngày này ngày khác thiêu đốt mình,các mẹ nghe xong sẽ hiểu và cảm thông cho mình.


Mình mới lập gia đình được 10 tháng,mình may mắn vì chọn được 1 gia đình tương đối cơ bản.Cuộc sống vợ chồng mình cũng ít phải suy nghĩ bởi kinh tế 2 đằng đều rất khá,2 vợ chồng lương lậu cũng tàm tạm để sống ở đất thủ đô này.Bố mẹ chồng mình là cán bộ thuế đã về hưu,còn mình là 1 nhân viên cho 1 công ty điện thoại tại HN.Do trước khi mình lấy chồng mình mới tốt nghiệp cao đẳng nên công việc hiện thời của mình cũng ko phải là chỗ đắt giá gì.Mặc dù đã có gia đình nhưng lúc nào mình cũng nuôi suy nghĩ sẽ có 1 tấm bằng đại học để nâng cao bảng lương hiện thời,mình còn trẻ mà tội gì ko phấn đấu.Thế nên từ đầu năm đến nay mình có tham gia 1 lớp học liên thông buổi tối ,1 tuần thì 3 4 buổi ăn cơm quá bữa.Mình đã bàn với chồng và bố mẹ là sau khi mình tốt nghiệp xong sẽ tiến hành sinh cháu ngay.Các cụ đều đồng ý do mình còn 1 năm nữa là xong.


Bố chồng mình là người rất điềm đạm,nhưng giọng nói rất hào sảng.Ông nói câu nào là chắc câu nấy,chẳng ai bắt bẻ được gì.Mẹ chồng mình thì thuộc típ người ít nói nhưng rất nhã nhặn.Lúc nào mình cũng yên tâm về các cụ.Cho tới 1 ngày tất cả điều đó bỗng dưng vỡ vụn hết bởi 1 hành động có thể nói là hết sức ghê tởm,bệnh hoạn của bố chồng.Từ trước tới giờ mình luôn tin con người thật của ông thế nhưng ông đã làm 1 việc trên phương diện 1 người ông 1 người cha là hết sức trái với đạo lý luân hồi.


Cách đây 3 tháng,trong 1 lần đi học buổi tối về lúc đó tầm gần 11h rồi,gọi điện thoại cho chồng mình xuống mở cửa.Sau khi dắt xe và khóa cửa lẻo chồng mình bảo mình và sắp xếp ăn cơm đã rồi hãy tắm.Đang lúc cả HN như 1 lò than nên mình ưu tiên giải quyết trước.Chồng mình bảo mình nếu tắm thì mang quần áo xuống nhà tắm gần bếp chỗ cầu thang tầng 1 để tắm vì nhà vệ sinh trên phòng hai đứa anh sắp đi vệ sinh.Mình lấy quần áo xuống nhà tắm vừa bước cầu thang bố mẹ chồng mình nói vọng ra muốn mình tắm nhanh rồi ăn cơm ăn nước đi chứ sắp nửa đểm rồi mà mới ăn cơm tối.Mình đáp lễ phép rồi xuống nhà dội ào cho mát,vì đang những ngày "đèn đỏ" nên mình tắm rửa rất kỹ càng.Sau khi tắm rửa thay BVS xong mình gói gọn gàng vào tờ giấy vệ sinh rồi để ở chố cửa thông gió nhà vệ sinh định rằng sau khi giặt giũ xong sẽ đưa nó vào nơi quy định.Chợt lúc đấy mình nghĩ giờ cũng gần 12h rồi nếu xả nước ào ào để giặt quần áo chắc bố mẹ chồng ko ngủ được mà mình thì là dâu mới,làm thế sợ mất giấc ngủ.


Nhưng giải quyết sao với đồng quần áo này mà trong đó có cả quần áo lót nữa,MC mà thấy được cái chậu quần áo để chình ình ra thế có khi lại nóng mắt.Nghĩ ngợi tý mình nảy ra ý là cứ để đấy nhưng lấy cái chậu úp lên và đống quần áo lót thì cho dưới quần áo mặc, chứ đưa lên tầng 4 phòng vợ chồng mình nước nôi lại nhỏ ra bậc cầu thang đi lại trơn trượt đêm hôm thế này.Rồi sáng mai dậy nấu bữa sáng sẽ tranh thủ giặt.


Mình ra bàn ăn cơm mà quên đưa cái "cục nợ" kia vào sọt rác,ăn xong mình cất hết đồ thừa vào tủ còn lại mấy cái bát thì nhẹ nhàng rửa rồi úp ngay ngắn rồi mình đi 1 mạch lên phòng 2 vợ chồng,OX mình ngủ say từ bao giờ,vệ sinh răng miệng đâu vào đấy rồi lên giường đi ngủ như mọi khi.


Đến hơn 3h do khát nước mình nhẹ nhàng lẩn xuống phòng ăn uống nước,thậm chí là ko dám bật điện cầu thang nhưng bóng đèn ngủ lờ mờ ở cầu thang vẫn giúp mình lần ra những bậc mà xuống.Xuống tời gần nhà ăn thấy có bóng điện nhà tắm sáng và cửa thì khép hờ hờ ko cài chốt vẫn có thể nhìn vào trong được.


Mình liếc thấy có bóng BC đang lúi húi làm gì,nghĩ là ông đi vệ sinh nên định ra uống nước rồi lên nhưng quan sát kỹ thấy hành động BC rất lạ cứ mân mê cái gì trong ấy.Mình chăm chú nhìn xem ông làm gì thì lạnh gáy.Hóa ra ông đang dở từng lớp giấy bên trong có miếng BVS mình thay ra lúc tắm,chốc chốc lại đưa lên mũi hít hít.Trời đất như đổ ấp xuống với mình ,người mình nóng ran lên,mình giữ hết bình tĩnh quan sát tiếp ông lại nhấc cái chậu úp đống quần áo ra và cho tay vào để tìm thứ gì đó.Rồi ông nhấc chiếc quần chip của mình ra và làm tương tự như với miếng BVS.


Mặt mình nóng bừng lẳng lặng bỏ lên phòng,cả đêm hôm đấy mình ko tài nào chợp mắt được cứ nghĩ đến hành động có thể nói là hết sức bệnh hoạn của BC mà người cứ sôi lên.Bao nhiêu hình ảnh đẹp đẽ về ông cứ biến mất dần,mình suy nghĩ có phần khinh bỉ BC hơn vì bằng đấy tuổi rồi mà làm 1 việc ko có chuẩn mực gì cả.


Những ngày sau đó mình giận ông tím người,mình bớt nói hẳn BC mình hình như ko biết chuyện bị mình phát hiện ra nên vẫn tỏ ra như mọi ngày.Thế nhưng biểu hiện 1 số lúc hơi khác lạ ,trời mát nên mình mặc quần hơi ngắn và hơi hơi rõ quần chip,lúc quét nhà mình để ý ông nhìn mình rất chăm chú và ông cứ nhìn vào khu vực "tam giác" hau háu ko chớp mắt.


Quét xong mình lên phòng thay ngay cái quần khác,từ hôm ấy ông có vẻ săm soi mình khá kỹ.Có những hôm đang ngồi đọc báo bằng ipad thì bố chồng mình vào hỏi mình với ý là sao chồng con về muộn thế nhỉ rồi để ý xem mình ngồi có lộ hàng hay áo mình có trễ ko.


Đỉnh điểm hôm ấy là thứ sáu mình xin về sớm để nấu cơm nước phụ MC ,về nhà lúc ấy tầm 5h hơn 1 chút thấy nhà khóa cửa mình mở cửa dắt xe vào nhà thấy chưa cơm nước gì cả,nghĩ là bố mẹ đi chơi đâu đó nên mình tranh thủ tắm nhanh để xuống cơm nước.Vì nghĩ là cửa dưới khép rồi nên khi tắm mình chỉ khép nhưng ko chốt cửa.Đang tranh thủ rửa ráy vùng kín thì có tiếng động hơi lạ ngoài phòng 2 vc, mình nói vọng ra "ai vậy" ,bố chồng mình đánh tiếng "là bố,bố lên mượn thằng M cái dao cạo râu".Rồi ông đi xuống nhà và không quên đưa anh mắt vào nhà vệ sinh nơi mình đang kỳ cọ người.


Khi ông xuống nhà mình đẩy cửa lại và bấm chốt.Lúc đấy thần hồn lát thần tính mình nghĩ có khi nào BC rình trộm mình tắm ko nhỉ,từ sự việc hôm trước đã đủ cho mình thấy rằng BC mình càng trở nên mất dạy hơn rồi.Tại sao lại làm 1 việc bẩn thỉu đến vậy nữa.


MÌnh ko dám nói với chồng vì mình nghĩ dù bố anh ấy có sai thì quan hệ ruột thịt vẫn là hàng đầu,thực sự những tháng sau đó mỗi khi thay BVS mình lại bị ám ảnh bởi hình ảnh ấy.Mình bớt nc với ông ấy dần,và ko dám hé răng nửa lời với ai vì đây là việc có liên quan đến đạo đức cũng như danh dự của 1 con người,cái gì cũng có bằng chứng mới thuyết phục nhưng để có bằng chứng trong chuyện này thì nó như tìm vàng giữa biển khơi.


Sau nhưng sự việc đó mình bị stress nặng,lúc nào cũng nghĩ về những điều bất hạnh có thể xảy ra với mình.Cứ rảnh là mình lại vào mạng tìm những mẩu chuyện tương tự để đọc tìm cách giải quyết và cách tốt nhất với mình lúc này là xin ra ở riêng nhưng chồng mình thì lại thích sống gần bố mẹ nên khó lòng mà thuyết phục được anh.Bọn mình chưa có baby nên việc dọn ra ngoài sẽ dễ dàng hơn nhưng làm thế nào để thuyết phục chồng mình đây.CHuyện kia thì chắc chắn ko nói được rồi,mình cứ mê man trong vòng xoáy này mãi mà ko nghĩ ra cách nào cả.Có lúc mình cũng đề đạt với chồng mình rồi nhưng anh ấy ko nghe,cứ nói là để thư thư thêm mấy năm nữa.


Chồng mình làm bên CNTT thỉnh thoảng thường ko ngủ nhà vì anh phải đi chạy dự án qua đêm,mình rất sợ,sợ có ngày bố chồng sẽ làm chuyện bậy bạ với mình.Là phụ nữ dù có thế nào thì cũng phải chịu thiệt nếu chuyện đó xảy ra,thế nên mỗi khi có BC và mình ở nhà.Mình đều khóa chặt của lại ,đến gần bữa thì mới xuống nấu cơm ăn xong lại lên ngủ và đóng chặt cửa.


Để viết ra những điều này mình toàn phải tranh thủ lúc chồng ko có nhà,vì nếu anh đọc được thì có khi chuyện sẽ lớn mất,thế nên mình rất mong được các mẹ chia sẻ cách để mình thoát ra khỏi chuyện này.