Chào cả nhà trên WTT số là em mới lấy chồng đc 1 tháng nhưng với các sinh hoạt ờ nhà chồng thế này em chẳng biết phải làm sao nữa. Lúc chưa lấy chông em đến nhà chơi em cũng ko nghĩ cuộc sống gia đinh nhà chồng sẽ phức tạp như thế này. Nói chung bố mẹ chồng em là hiền lành nhưng đc cái khác ng kinh khủng ý. Bố chồng em là thợ cơ khí khi về hưu rồi ông cụ vẫn giữ lại các đồ làm để làm kỉ niệm rồi lại còn nói bao giờ có cơ hội ông sẽ quay lai làm mà giờ ông 60 tuổi rồi.Tất cả các máy hàn, tiện, máy bơm, săm lốp, ốc vít. thùng phi....bla..bla ..nhiều vô kể. Ông bầy từ tầng 1 lên tầng 3 ko có chỗ nào ko là ko có chỉ dành cho mọi ng 1 lối đi thôi. Nếu như mà đc dọn nhà thì có cho cả tháng em cũng chẳng dọn hết đc nhà, mà nếu như bán các món đồ cơ khí của bố chồng em thì chắc chắn em có 1 khoản tiền kha khá để mua sữa cho con em sau này. Ông cụ còn có tinh hay nhặt nhạnh nhưng đồ ng ta vứt đi thì ông cụ lại nhặt về khi thấy nó hay hay.hic hic . lại còn bắt mẹ chồng em đun than trong nhà nữa nhiều lúc mẹ chồng em mở lắp lò than ra mùi than bốc từ tầng 1 lên tầng 3 làm mọi ng trong nhà khóc thét lên. Nhà cũng có bếp ga nhưng bà vẫn dùng bếp than. bà sợ ông mắng T"T . Đồ cơ khí đã thế ông cụ lại nhặt bao là gỗ để nhóm lò nữa khiến nhà đã chật lại càng chật hơn. Mọi ng đến nhà chơi đều nói rằng nhà bừa bãi quá ông cụ chỉ hứa xong lại thôi chẳng đả động gì nữa, anh em họ hàng nói nhưng cũng chả xi nhê j. Các anh em trong nhà khổ tâm lắm chả ai dám mời bạn bè về nhà, rất nhiều lần các anh em tập chung nói chuyện dọn nhà với bố chồng em nhưng ko đc nói xong ông lôi mẹ chồng em ra chửi rằng bao nhiêu tiền hồi trước bán nhà to mà ko mua 2 cái nhà mà bây giờ cứ chui rúc vào cái nhà nhỏ này làm j, mẹ chồng em lại khóc ko dám nói j rồi các anh em cũng biết vậy nên đành phải im lặng.em mới về nhà chồng mà ko dám dọn dẹp j cả chỉ dám loanh quanh trong phòng. Nhiều lúc nghĩ hay là em làm cái thư nặc danh gửi lên trên phường nhờ phường can thiệp hộ chứ ờ nhà toàn chất đồ dễ cháy nếu như chẳng may có chuyện j thì cứu hỏa đến nhà em chưa chắc đã biết dập lửa chỗ nào trước. Em mong các chị, các mẹ cho em ý kiến với chứ giờ em chịu chẳng biết phải làm thế nào cả, mai sau nếu con em mà lớn nó mà tập bò, tập đi cái j nó cũng thích thú mò mẫm nó nhìn cái j cũng cho vào miệng thì nguy hiểm lắm :Crying::Crying::Crying::Crying: