Em bức xúc quá các mẹ ạ, run rủi thế nào hôm nay em tình cờ nghe được mẹ chồng em ngồi nói chuyện với bà thím gần nhà. Mẹ chồng em kể chuyện em bỏ công ty đi về buôn bán qua mạng ở nhà, bảo là chán vì như thế là sau này không có lương hưu, thế là bà thím chồng mới tuôn ra một tràng, đại ý là như sau:


1 - Có khi em bị công ty đuổi việc (nguyên do là bà ấy thấy em suốt ngày đi làm muộn???)


2 - Có khi em cặp bồ bịch gì rồi người ta biết không cho làm nữa (cái này trên TV chiếu đầy???)


3 - Chắc em nghe nhà ngoại xui dại (vì bố mẹ em là con buôn, không ai đi làm nhà nước cả)


4 - Em "ngu hết phàn thiên hạ", ở nhà chỉ ăn bám chồng chứ làm on lai, on liếc gì đâu, tốn tiền mạng mẽo (vì thấy em suốt ngày ôm điện thoại, máy tính chat chít...)


Các mẹ tính, bây giờ em bán đồ ăn sáng cho học sinh 2 trường cấp 1 và cấp 2 ở nhà, rồi bán hàng online, canh một quầy tạp hóa, sim thẻ các kiểu... mà không facebook hay chat chít em bán với ma à? Hơn nữa, dù em có ở nhà, tiền em lại chả kiếm gấp đôi đi làm công ty ấy. Từ ngày em nghỉ, chồng em chả phải nuôi em ngày nào, chat face thì em dùng FB30 cả tháng bừa phứa chỉ mất 20 000 đ mà bà thím "đồn" với mẹ chồng em là thế nào cũng phải mất vài triệu???


Lại còn cái nữa là bà thím này có rất nhiều zớt, cụ thể như việc công khai đuổi con dâu đi để định cưới tập 2 cho con trai, còn bầy ra trò xem bói toán và thầy phán con trai phải có 2 tập mới được. Các mẹ bảo em đối phó với bà thím này dư nào ạ? Em dồ hết cả người lên ấy.