Tôi về làm dâu BMC tôi đến nay đã được gần 3 năm. Trước đây khi chúng tôi yêu nhau, gia đình chồng tôi cũng không thích con dâu lắm vì tôi xuất thân từ nhà quê mà chồng tôi lại là dân HN gốc. Sau khi tốt nghiệp ĐH, chúng tôi muốn tổ chức đám cưới nhưng ông bà nói rằng đàn ông phải lo sự nghiệp trước nên ông bà muốn chồng tôi đi du học nước ngoài. Không còn cách nào khác, chúng tôi đành đăng ký kết hôn trước rồi cùng đi du học. 3 năm sau, công việc của tôi ở nước ngoài cũng ổn định và chồng tôi cũng đã học xong, ông bà giục cả 2 về nước làm đám cưới. Trước khi cưới ông bà tuyên bố cho 2 vợ chồng căn nhà để ở riêng và tự lập (căn nhà đó ở mặt tiền của 1 phố lớn và đang được ông bà cho thuê). Lúc đó tôi thấy mình thật là may mắn khi có được BMC như ông bà. Khi con chúng tôi được 6 tháng thì 2VC tôi xin phép ông bà ra ở riêng nhưng lần nào ông bà cũng có lý do để từ chối. Khi thì cháu còn nhỏ, khi thì chưa hết hợp đồng nhà, khi thì công việc của chồng tôi chưa ổn định......Cuối cùng BC gọi tôi ra và nói rằng VC tôi ở như thế là rất lãng phí và ông bà thì đang cần tiền để dưỡng già. Tôi không nói gì nữa và quyết định đi làm lại ở nước ngoài. Bây giờ khi công việc của tôi ổn định, tôi đã mua được nhà cửa cho riêng mình thì ông bà lại bóng gió về cái nhà của ông bà. Trước khi tôi ra ở riêng, tôi đã có buổi nói chuyện với cả gđ, tôi nói thẳng là tôi lấy chổng tôi không vì lý do vật chất nên nếu ông bà có cho cái gì thi cái đó là tài sản riêng của chổng tôi, tôi ko xâm pham. Tôi cũng biết, cuộc sống không phải lúc nào cũng như ý nhưng tôi cũng có lòng tự trọng. Tôi không nhờ ông bà được gì từ khi tôi yêu đến khi tôi trở thành con cái trong nhà, tôi cũng học thức, có thể sống bằng sức lao động cử mình một cách dư giả. Tôi im lặng trước những gì ông bà đã cư xử với tôi và con tôi. Tôi không có cảm giác giận nhưng không thể quên được. Chồng tôi luôn ở bên tôi nhưng lại luôn cho rằng tôi cố chấp. Vậy tôi phải làm gì với ông bà đây???