Mẹ chồng mình rất hay kêu gọi vc nhà mình gửi tiền về cho ông bà với nhiều lí do ko thể từ chối. Ví dụ như: “Hôm rồi thầy lại rụng răng con ah, răng thầy con yếu nên rụng sớm quá, thầy có nói là muốn đi làm răng giả mà tốn tiền quá. Thế là mẹ mới nói với thầy con là: ông cứ làm đi rồi ta tính cách kiếm tiền, để tui nói con nó gửi tiền về nữa, mà giờ thì chỉ có vc nhà Sơn (tên chồng) là có thôi”.
Kiểu thế. Các bạn thấy ko, bà kể chuyện xong còn cài vc mình vào cái thế đã rồi nữa. Đấy, có đứa con nào mà lại để cho bố mẹ mình U60 ở trong cảnh ko có răng ko? Nếu ko thì gửi tiền về.
Trong khi đó ông bà cũng ko thiếu thốn gì đâu, dù là nông thôn. Tiền tiết kiệm của bà là hàng trăm còn vc mình thì chỉ có con số hàng chục. Trong khi vc mình ở đây còn ở trọ, nợ mua đất mà mấy năm rồi chưa trả hết. 1 năm trước chồng còn bị giảm biên chế đành đi làm việc khác lương vừa đủ chi tiêu trong tháng.
Vấn đề là mình được biết BMC cho cô con gái (em chồng) 50 triệu tiền mua xe. Hồi trước vợ chồng mình cũng chỉ mua lại chiếc xe 20 triệu để mình đi làm. Đó là bề nổi còn bề chìm ko biết được. Cô í lấy chồng nhà có chức quyền trên Bộ nên bà muốn được thể hiện với người ta, trong khi nhà đó tuy có chức thật nhưng vì chuyện nọ chuyện kia mà ko có nối tiền cho con dâu mua xe. Mà cô nhà mình thì tiêu tiền như rác, ko biết tiết kiệm là gì ; mẹ chồng cô ấy còn đi dặn mẹ chồng mình đừng cho cô ấy nhiều tiền quá vì vào tay là chừng nào cũng hết.
MÌNH MUỐN CHO CHỒNG BIẾT ĐƯỢC VIỆC BMC CHO CÔ EM CỦA CHỒNG MUA XE, NHƯNG NGƯỜI NÓI RA KO PHẢI LÀ MÌNH, bên ck chưa biết là mình đã biết sự thật và mình cũng đang giả vờ như chưa biết. Chồng nóng tính nên mình ko thể nói theo kiểu tâm sự với chồng được, mà nói thẳng với chồng thì bên nhà chồng sẽ nói là mình nhiều chuyện, là ko biết giữ hòa khí gia đình.
Mình có thể tạo ra một tình huống hay bày cách nào đó để cho thông tin này đến tai chồng mình được không.Vì tiền mình cho mẹ chồng mà mẹ chồng đâu có ăn uống mà lại đi cho đứa khác được ra vẻ sĩ diện, trong khi mình thì tiết kiệm hết sức, vc mình nhiều lần cãi nhau vì làm mà ko có dư. Vì muốn tiết kiệm mà cũng chưa đưa con đi học bơi hay học tiếng Anh được nữa. ‘Cốc mò cò xơi’ các bạn ạ.
VC mình đang ở Bình Dương, Tết này về quê, cô í về chơi, mình sẽ tạo ra tình huống như thế nào để thông tin đó vào tai chồng được mọi người ? Mong mọi người có cao kiến giúp mình với.