Mong các chị cho em lời khuyên trong cách ứng xử với bố mẹ chồng đòi hỏi, tự tiện và hay soi mói.


Em cưới cũng hơn 1 năm và đang mang thai hơn 8 tháng, em đang trong giai đoạn rất nặng nề mệt mỏi như vậy nhưng về đến nhà em lại ko được thoải mái đầu óc.



BMC em là người bắc gốc Thanh Hóa vào Nam lập nghiệp từ năm 90, em là người miền Nam nên chắc thế mà khẩu vị ăn uống và cách sống có khác nhau nhiều. Em đã cố gắng hòa nhập để làm hài lòng bố mẹ nhưng thật tình em không thể làm được.



MC em luôn có cách suy nghĩ là người trong nhà thì không có gì phải riêng tư, cửa phòng BMC ko bao giờ đóng và MC cũng yêu cầu là phòng của 2 vc em cũng đừng nên đóng cửa. Lúc mới cưới em cũng nghe theo, và cứ thế MC ngày nào cũng xồng xộc chạy vào phòng em mà ko bao giờ gõ cửa, đôi khi đã 11g tối 2vc tắt đèn đi ngủ rồi, ch khóa trái cửa rồi mà vẫn nghe tay nấm cửa sột soạt, chồng em hỏi có chuyện gì, MC bảo “ ơ ngủ rồi a?, mẹ tưởng chưa ngủ thì sửa giúp mẹ cái máy tính” ??? Sáng sớm em đang thay đồ chuẩn bị đi làm, MC xông vào bất chợt thấy em đang thay đồ, chồng em vẫn còn nằm trên giường ngủ, MC đứng ngay cửa phòng hỏi này nọ “ ôi chưa di làm a? trễ giờ rồi đấy…trông con dâu mặc cái váy….”, em cứ thế cầm cái váy che thân, MC thì cứ đứng đấy nói thêm vài câu nữa mới chịu đóng cửa cho em tiếp tục thay đồ, đến bây giờ MC vẫn thế vào phòng em chưa bao giờ biết gõ cửa.



Trước khi cưới MC đi làm 3 cái chìa khóa phòng, đưa em và chồng mỗi người 1 cái, còn 1 chìa MC giữ. 2vc em đi làm cả ngày, ngày nào BMC cũng tự vào phòng lấy quần áo vc em đi giặt, em rất ngại nên nói là BM cứ để đồ đó khi nào làm về con sẽ giặt, nhưng BMC cứ muốn tự giặt cho cả nhà để đỡ tốn nước, BM đem giặt chung luôn cả quần áo trắng và màu, làm đồ trắng cứ bị dính đầy màu, còn đồ len tì chảy ra nhão nhẹt. Có hôm em còn bị mất 2cái áo lót 1 cũ và 1 mới, em tìm mãi ko thấy đâu, sau này em mới thấy 2 cái đó trong đồ giặt của MC!!!



MC còn hay để ý cái này cái kia trong phòng em, khi thì tự tiện lục tủ lấy cái túi để đi du lịch, khi thì mở cái thiệp cưới của vc em ra xem ai gởi, ngày nào tháng nào mấy giờ đi ăn cưới, hay vc em có mua cái gì mới mà MC chưa đc xem,…Hôm nào em xách túi gì về là y như rằng MC đều hỏi “ cái gì thế ” “kinh chưa, lại mua sắm gì a” “ cho mẹ xem với ”, có lần em đem 1 cái túi về để trên ghế và vào phòng vệ sinh, cái túi là đồ bạn tặng nên được gói kỹ càng, em nghe tiếng loạt xoạt lục túi đồ, vừa bước ra MC đã hỏi “ con có cái gì mới ah, cái bộc này là gì thế mở ra cho mẹ xem nào “, em nói là cái váy bạn tặng, MC nhất quyết bắt em mở ra xem có đẹp ko xem xong lại chê xấu. Em mặc gì cũng bị BMC chê, khi thì BC nói em mặc cái váy xếp li cứ y như váy của các bà đẻ ở Từ Dũ, khi thì MC phán “con dâu mặc cái váy này trông bẩn bẩn thế nào ấy”, có bữa em được MC tặng cho mấy cái váy, MC bảo “này, con mặc mấy cái váy này đi làm hay đi chơi vẫn đẹp hơn mấy cái váy bẩn của con nhỉ “, em mở ra xem thì thấy mấy cái váy thun nhăn nhúm màu xanh lá cây, màu tím than và bị thủng lỗ vài chỗ!!!



Em rất mệt tai và sợ ngồi ăn cơm cùng BMC, từ nhỏ em được dạy là ăn cơm ko được xem tivi sẽ bị đau bao tử, nhưng ở nhà chồng thì khác, ngày nào đến bữa cơm là mở tivi lên xem, như vậy cũng chẳng sao nhưng ngại cái là vừa xem BMC vừa chửi rủa không thương tiếc bằng những lời chợ búa khi ghét 1 nhân vật nào đó, MC còn hay lồng tiếng át luôn cả tiếng các diễn viên, làm cho em chả hiểu nổi nội dung câu chuyện của phim đó là gì. Một bữa cơm của nhà em trung bình mất khoảng 1 tiếng đến 1,5 tiếng vì BMC bận nói quên ăn, còn riêng BC thì cứ ngồi nhâm nhi bia rồi mới ăn cơm, vì vậy mà tối nào cũng phải gần 8 giờ tối em mới rửa chén bát và khi đc nghỉ tay cũng đã là 8 giờ 30, tắm rửa xong là chỉ có đi ngủ.



Tết vừa rồi BMC đi du lịch vài ngày, BMC dặn dò ở nhà con phải tưới mấy cái cây, thay nước cho mấy bình hoa, lên thấp nhan trên phòng thờ ở lầu 4, dọn dẹp lau quét nhà cửa ( nhà em 4 lầu và rộng các chị ạ huhu ) MC ko quên nhắn tin cho em “ BMC ko có nhà, con ở nhà nhớ dọn dẹp trông coi nhà cửa, để mẹ về xem thế nào, vai trò người phụ nữ trong gia đình là rất quan trọng con ạ”



MC đi rêu rao với hàng xóm, họ hàng là mua yến về tẩm bổ cho con dâu, thế mà lại gọi điện bảo “ con a, lát chiều làm về con rút tiền đưa mẹ trả tiền mua yến nhé, bố mày chửi mẹ quá chừng, bảo mẹ phung phí tốn tiền làm gì lỡ mua phải yến dỏm thì sao, vài hôm nữa có gì mẹ rút tiền trả lại con sau nhé”, thế là em phải tốn mấy triệu đồng oan uổng. Chê bai là vậy, đến khi về nghe em nói đã trả tiền yến thì BC lại kêu em lấy yến nấu chè cho cả nhà ăn, có khi em đi làm ở nhà BMC tự nấu rồi tự ăn luôn. Đồ em mua siêu thị nhờ người ta mang về vì bầu ko xách đc nặng, MC thấy tự tiện mở ra xem em mua gì rồi chẳng nói em tiếng nào muốn lấy gì cứ lấy, khi em về tự nhiên thấy mất vài món em còn tưởng siêu thị giao hàng thiếu.



Đã vậy BMC còn được tính hay vòi vĩnh, BMC tính toán đi du lịch tốn gần cả 30 tr, mặc dù biết vc em đang khó khăn, em lại sắp sanh em bé, vậy mà MC thì bảo “kêu con dâu trích 1 tháng lương ra mua vé cho BM đi du lịch vậy”, BC cũng y câu đó nói chồng em, trong khi lương 2vc cộng lại cũng chả được vậy. BMC muốn đổi tủ lạnh cũ ( 20 năm tuổi ) để thay mới lại kêu “con dâu mua cái tủ lạnh mới để dưới nhà, còn cái này đem lên phòng mà dùng”. BMC lại muốn mua cái nồi cơm điện mới nên bảo 2vc đi mua, mua về nấu cơm đc vài lần thì chê nồi này nấu cơm ko ngon, phải mua cái mấy tr nấu mới dẻo cơm, BC chê tới chê lui cuối cùng bào em “ hay là mang qua cho nhà ngoại dùng ”.



Em xin phép về nhà mẹ đẻ chơi, BMC ko nói ra nhưng luôn tỏ ra ko thích, MC cứ hay gọi điện hỏi về chưa, khi nào về, về đến nhà thì nói “ kinh chưa, con dâu lãng du quá đấy “…Một ngày mà MC ko gọi điện , nt cho em thì chắc ko chịu được, sáng em đang đi làm mà MC cứ gọi suốt ngày chỉ để hỏi “ chồng con hôm nay có về ăn tối ko?” “ con đang làm gì đấy ” “ mẹ mua món… tối đi làm về con nấu nhé “, hay “ hôm nay con thích ăn món gì?”, ban đầu em còn nói thích món này món kia, nhưng về nhà thì MC lại đi chợ nấu những món theo ý mẹ vì “ Bố nói nấu món này đi con ạ” hay là vì “ đồ ăn còn đầy trong tủ lạnh nên bố bảo mua làm gì cho phí ”…..những lần sau MC có hỏi em cũng nói “ mẹ muốn nấu gì cũng được ạ”. Tối thì MC nt hỏi “ chồng con đâu? “ “ chồng con về chưa?” “kêu chồng con về đi tối rồi”. Ko gọi đc thì MC nhắn đến khi trả lời thì thui.



BMC bảo với mọi người là thương con dâu bầu bì nên hay nấu món này kia cho con dâu tẩm bổ, thế mà toàn những món mẹ bầu nên hạn chế ăn, nào là nem chua, thức ăn hay trái cây đã cắt để tủ lạnh hơn chục ngày “ con ăn đi ko thì bỏ phí ”, cá gì cũng đem chiên giòn cháy vì “ chồng con ko thích ăn đồ luộc hay hấp, con ko chiên lên thì chồng con chẳng chịu ăn đâu “ (thế thì ko biết là làm cho em ăn hay cho chồng ăn nữa), thịt heo gà chiên phải cháy cạnh cứng ngắt mới ngon, 1 tô canh thì phải cho vào 5 quả sấu và 3 quả cà chua, thực đơn luôn là xoay quanh những món như vậy tuần này qua tuần nọ. Có lần BC hết bia, MC chạy qua hàng xóm mua bia lại đi nói với ng ta là mua bia về nấu đồ ăn tẩm bổ cho con dâu về nhà còn nhăn răng cười kể em nghe rồi nói “ sợ hàng xóm nhiều chuyện hỏi này nọ nên nói vậy cho xong”



BC em vui thì nói chuyện với em, ko vui thì hỏi hang gì cũng ko trả lời, mặt lúc nào cũng đăm đăm khó chịu, em sống trong nhà đấy mà cứ lầm lũi sao ấy, ra ở riêng thì BMC đều ko đồng ý, vc em thì chưa có điều kiện mà chồng em lại là con 1 nữa, em phải làm sao đây?