VỢ: Sinh được 4 tháng 25 ngày. Đi làm trở lại được gần 1 tháng. Con bắt đầu ăn dặm. Làm ở 1 VPĐD, sếp ngồi ở nước ngoài k ngồi ở VN nên thời gian k mấy gò bó.


Thời gian biểu 1 ngày là: Sáng 7h dậy, vệ sinh cá nhân, ăn sáng qua loa, nếu đúng lúc ấy con dậy luôn thì (rất may) vệ sinh cá nhân cho con + cho con uống thuốc, cho ti, vắt sữa để lại để bà ở nhà cho ăn, dọn dẹp nhà cửa xong xuôi cũng fai 8h30, cuống cuồng thay quần áo đi làm, có mặt ở cty cũng tầm 9h kém. Con mà chưa dậy thì bó tay, fải chờ, và thời gian đến cty lại fai lùi lại muộn hơn.


Nhiều việc, làm mờ mắt, tầm 10h30 - 11h chuẩn bị chuồn sớm, tranh thủ đi chợ -> phi như bay về nhà, bà nôi ở nhà đã cắm hộ nồi cơm, cuống cuồng sơ chế thức ăn để bà nấu hộ -> lao vào cho con bú. Ru con ngủ, con mà ngủ dc thỉ tốt k thì bế ru mệt nguoi. Rồi 2 mẹ con tranh thủ ăn trưa. Ăn xong 12h30 or 1h chợp mắt 1 tí dc thì tốt k thì lại chuẩn bị nước tắm cho con. Tắm xong vệ sinh mọi cái chon con xong: 2h or muộn hơn. Tiếp là quấy bột cho con ăn dặm. Xong xuôi -> Phi đi làm (có hôm muộn quá thì trốn luôn ở nhà tranh thủ vừa online làm việc vừa trông con đỡ để bà nội nghỉ). Nếu đi làm chiều xong việc vội phi như điên về nhà. Cơm nước (lo lo lắng lắng là chế biến món gì cho lạ, cho ngon...). Cơm nước, tắm rửa, dọn dẹp và ti tỉ việc k tên, xong xuôi là 9h tối.


ChỒNG: Làm ỏ 1 cty CP nhà nước, cv cũng tương đối bận và hay fai tiếp khách + đi đây đi đó.


Thời gian biểu như sau: Sáng 6h30 dậy, tự vs cá nhân, có hôm ăn sáng qua loa tại nhà (do bà nội chuẩn bị) có hôm ăn ngoài. Khoảng 7h ra khỏi nhà đi làm, trưa ăn cơm tại cty. Chiều 4h30 tan sở. về nhà, CÁc thứ 2,3,6 về thẳng nhà nếu k có việc gì đột xuất. Các chiều thứ 3, 5, 7 đi tennis từ 5h - 7h or 7h30.


Hôm nào tennis thì cả nhà chơ cơm, khôgn tennis thì cả nhà ăncơm sớm.


Chồng đi làm or tennis về chỉ mỗi việc tắm rửa, ăn cơm, có chút thời gian rảnh rảnh nào xen kẽ (như chờ cơm...) là lướt web. Thỉnh thoảng lắm mới bế con khi bà or mẹ quá bận.


Thỉnh thoảng: Khoảng vài lần 1 tháng: đi tiếp khách, k cơm nhà và 11-12h mới về.


Thỉnh thoảng cuối tuần: Đi đám cứoi ở xa nên fai đi qua đêm, or đi du lịch cũng cty, đi chùa cùng nhóm bạn...


VÀ MỚI ĐÂY: chồng đăng kí thêm lớp tiếng anh vào 6h - 8h (chiều) các thứ 2, 4, 6. Nghĩa là từ giờ sau giờ làm cả tuần k ngày nào chồng có mặt ngay ở nhà.


TỐI HÔM QUA: chồng thông báo: Phòng của chồng mới dc cty cho học khiêu vũ: 1lần/month. Và chiều mai (tức chiêu hany) chồng sẽ ở lại cty học khiêu vũ. (vì tuần sau mới bắt đầu vào học lớp TA).


Chồng yêu thương vợ con, bảo: anh đi học, đi tiếp khách, đi với bạn bè tất cả là để cho tương lai tốt đẹp hơn...


Nhưng vợ buồn, vì hiện tại vợ trăm việc k tên bù đầu, chồng k chia sẻ. Đến việc tối về ăn cơm xong cũng là ngồi máy vitính, k giúp vợ trôgn con.


Hic. Vợ bắt đầu thấy bực mình thời điểm gần đây thêm cái vụ đi học tiếng Anh và học khiêu vũ.


Vợ cũng là 1 nguoi hoài bão, thực sự cũng nhiều kế hoạch dự định cho bản thân,cũng muốn học cái nọ cái kia. mà có dc thực hiện đâu. Trong khi....


Có fai vợ ích kỉ không nhỉ?


Mọi ngừoi phân tích dùm với.


Không biết viết nãy giờ mọi nguoi có hiểu không, nhưng vội quá, tranh thủ lúc hết việcc và tiện chờ 1 khách hàng để trả commision cho họ. MỌi nguoi phân tích và cho mình lời khuyên. Thanks.