Đọc trong WTT này tớ thấy có những ông bố có những lo lắng, ngu ngơ rất đáng yêu về vợ lúc bầu bí, về con nhỏ; lại có những ông bố rất yêu thương và biết cách chăm sóc vợ con; lại có những ông bố rất chịu khó viết comment động viên các mẹ đang đau khổ. Nói chung lại, tớ thấy cũng có nhiều ông bố rất đáng quý, cần được "ươm giống trồng rộng rãi". Các mẹ và cả các bố nữa để bình chọn cho các Ông bố đáng quý của chúng ta nhé.
Tớ mở màn trước nhé. Tớ tặng :Rose: cho bác gatrongnuoicon vì đoạn bác í tả bác í đã kìm nén dục vọng trong thời gian vợ mang bầu như thế nào, lại còn biết âu yếm và động viên tinh thần cho vợ. Cái này tớ ngưỡng mộ bác từ mấy năm trước đây rồi. Mong các ông chồng sống có trách nhiệm, biết yêu quý đứa con đang lớn lên trong bụng vợ, biết thương những vất vả của vợ khi đang mang thai mà biết làm chủ bản thân, vượt qua dục vọng. Mong là các ông chồng đừng đi cave, bồ bịch trong thời gian mà vợ con cần chồng nhất.
Tặng bác gà thêm hoa nữa nhé.:Rose::Rose::Rose::Rose::Rose: