Chào các mẹ. Chuyện của em xảy ra gần đây thôi, nhưng càng ngày càng đáng ngờ. Em đang sống trong sự nghi ngờ và điều này làm cho em rất khó chịu, cảm giác không yên tâm.


Em và chồng cưới nhau được gần 1 năm rồi, giờ em đang bầu chuẩn bị sinh. Hồi mới cưới thì không sao nhưng càng ngày chồng em càng khác. Lúc nào cũng thấy khư khư cái điện thoại, không dám bỏ ra ngoài, đi đâu cũng phải cầm theo. Trong khi điện thoại của em thì cứ đi làm về là vứt chỏng trơ, chồng thích xem gì thì xem. Bình thường thì em chẳng để ý làm gì nhưng dần dần những biểu hiện của chồng khiến em phải tò mò. Thi thoảng lại thấy chuông tin nhắn, nhưng em vẫn tôn trọng chồng nên không tự ý mở xem. Mà thực ra là cũng chẳng có cơ hội nào mà mở được. Hic. Rồi mới tối qua thôi, lúc em nằm trong nhà xem tivi thì cứ thấy chồng em hí hoáy điện thoại ở phòng ngoài, lại còn lấy cả điện thoại của em ra xem nữa. Có vẻ gì đó như rất mờ ám. Đến lúc đi ngủ lại để điện thoại ngay cạnh đầu giường. Nửa đêm tỉnh dậy đi vệ sinh lại lấy đt ra kiểm tra. Sáng vừa tỉnh dậy lại vồ ngay lấy cái điện thoại. Em biết hết nhưng chẳng nói gì, cứ trả vờ như không để ý. Nhưng chắc chắn trong những hành động đấy có gì mờ ám phải không các mẹ? Các mẹ nào có kinh nghiệm cho em xin 1 vài lời tư vấn với ạ?