Vợ chồng mình cưới nhau cũng gần 1 năm. Tình cảm vợ chồng nói chung là ổn, anh thương và chăm sóc mình chu đáo. Nhưng vừa rồi mình biết đc chuyện trước đây của anh. Trc đây a đi học ở nc ngoài và có người yêu bên đó, yêu đc 5 năm, anh chưa học xong thì gđ có chuyện bắt buộc anh phải về nước. Lúc về tới thì anh biết người yêu đã có thai, vì gia đình mà anh ko thể sang với chị, chị thì ko muốn về vn. Cuối cùng anh đã bảo chị bỏ cái thai. Sau đó 1 năm thì 2 người chia tay... thật sự khi biết chuyện này mình ko biết nghĩ thế nào, đầu óc trống rỗng, chỉ biết nước mắt cứ rơi, nhắm mắt lại chuyện của anh lại hiện ra trước mắt mình. Giờ 2 vợ chồng chẳng nói nhau câu nào, như có 1 khoảng cách vậy. Mình không biết phải làm thế nào nữa.