Tôi viết câu chuyện của tôi để mong được nhận những lời khuyên của mọi người, nhất là những người đã từng ở trong hòan cảnh của tôi, hoặc đã gặp những chuyện tương tự.



Tôi lập gia đình được 9 năm, sau mối tình đầu 7 năm sâu đậm. Vợ chồng tôi là một cặp mà người ngoài nhìn vào khá ngưỡng mộ: Cả hai vợ chồng đều thông minh, giỏi giang (chúng tôi học rất giỏi từ nhỏ, có nhiều thành tích kể cả trong thời gian học phổ thông và đại học). Hình thức của cả hai vợ chồng đều được mọi người đánh giá là: khá đẹp. Chúng tôi là niềm tự hào và ngưỡng mộ của mọi người về học hành, công việc, tình yêu và cả cuộc sống gia đình. Chúng tôi có công việc và thu nhập nhiều người mơ ước, có một cuộc sống đầy đủ tiện nghi, đặc biệt là có 2 đứa con thông minh và ngoan ngoãn (một bé 7 tuổi và một bé 2.5 tuổi). Suốt thời gian yêu và chung sống với nhau, tôi tin chồng tuyệt đối. Vì tôi biết bản chất của chồng tôi: rất yêu tôi, bên cạnh đó, anh lại là một người không có tính trăng hoa ,đưa đẩy, và là người đàn ông nghiêm túc trong gia đình và trong quan hệ nam nữ.



Chúng tôi sống với nhau khá hạnh phúc, ngoài những va chạm thường ngày do tính cách hơi khác nhau của hai người, chúng tôi luôn vui vẻ với nhau. Phaỉ nói là chúng tôi yêu nhau, chưa bao giờ có người thứ ba xen vào trong quá trình yêu nhau cũng như trong chung sống với nhau trong thời gian qua. Nhưng tôi bắt đầu nghi ngờ chồng tôi, vì anh có một số biểu hiện rất khác lạ: luôn mang điện thoại bên người, hay thức khuya để làm việc. Thỉnh thoảng lại trầm tư suy nghĩ… Tôi cũng từng đọc được tin nhắn tình cảm của anh gửi cho một cô gái trên điện thoại, … Đầu tiên tôi bị shork và stress, chồng tôi biết điều đó và đã từng đưa tôi đi khám ở bác sỹ tâm lý, bên cạnh đó anh đều tìm cách giải thích và trấn an tôi với thái đô rất thành thật: đó là có người trêu chọc anh, anh trêu chọc lại. Tôi được điều trị tâm lý, cộng với sự giải thích của anh, tôi tin tưởng những lờì giải thích đó, và cũng không muốn quan tâm, tìm hiểu cô gái đó là ai nữa. Bên cạnh đó biểu hiện của anh về tình cảm vợ chồng vẫn như trước kia: vẫn rất hòa hợp với vợ trong mọi chuyện , kể cả chuyện phòng the. Vẫn quan tâm đến con cái, và vợ… Nếu tôi không tinh ý thì hoàn toàn sẽ không nhận ra sự thay đổi của chồng tôi. Tuy nhiên, nếu khi nào tôi nhắc tới chuyện tin nhắn hoặc tỏ ra nghi ngờ anh (khi anh cứ giữ điện thọai bên người hoặc có những biểu hiện giờ giấc bất thường…) thì anh mới tỏ thái đô quát tháo, lạnh lùng, đòi đi ngủ tiêng và nói: vợ chồng sống với nhau bao nhiêu năm nay, không hiểu nhau lại ghen tuông bệnh họan như thế thì anh không chịu được.



Sau này tôi được nghe vài người trong công ty anh nói với tôi một cách xa xôi về quan hệ của anh và một cô đồng nghiêp của anh, anh là trưởng phòng còn cô là một nhóm trưởng của một nhóm trong phòng đó, cô chưa có gia đình, vừa mới chia tay người yêu. Tôi cũng có nhắc đến cô gái đó, và có nói cho anh biết về chuyện công ty đang xì xào, nhưng anh đều gạt đi và nói, cô ta là con gái gia đình gia giáo, thông minh, hiền lành, có năng lực, mà cô lại có người yêu sắp cưới,… Anh chỉ quý cô ta như em gái, đừng nghe lời người khác….và anh yêu cầu tôi không được ghen tuông cũng như hỏi thăm tin tức ở công ty anh nữa, vì như vậy là không tôn trọng chồng. Với thái độ như vậy của chồng tôi, tôi không tin chuyện anh hoàn toàn trong sáng với cô ta nhưng tôi cũng không muốn tỏ ra nghi ngờ và theo dõi nữa mà chỉ cố gắng làm thế nào để anh không lạc lối (vì tôi nghĩ anh chỉ ở trong giai đoạn thích cô gái này thôi) . Tôi luôn nói với anh những lời nhẹ nhàng và ngọt ngào, nói xa xôi về những hậu quả không hay của mối quan hệ ngoài luồng… Tôi không muốn nghi ngờ nữa và cứ cố tin rằng chồng tôi sẽ thương yêu tôi và các con, với lòng tự trọng cũng như sự hiểu biết , anh sẽ không lấn sâu vào mối quan hệ đó nữa.



Thế nhưng vừa rồi tôi biết được họ quan hệ với nhau rất sâu đậm, họ thường xuyên đi khách sạn với nhau trong suốt 8 tháng trời (kể từ khi tôi biết chuyện cho đến bây giờ). Tôi biết được sự việc là hoàn toàn tình cờ (lúc đầu tôi đã shork và không tin, nhưng cuối cùng tôi cũng cố gắng đối đầu sự thật bằng cách đến khách sạn đó vào giờ mà hai người này hẹn gặp, tôi đã thấy hai người này vào đó một cách kín đáo…). Thực sự, sau khi đối đầu với sự thật đó thì tôi trở nên bình tĩnh hơn trước kia rất nhiều và chưa hề nói gì với chồng tôi về sự việc này. Nhưng tôi có một cảm nhận là chồng tôi đang rất say mê cô gái này, hai người đang rất thân thiết với nhau. Chồng tôi đã cố tình qua mặt tôi và không thèm quan tâm đếm xỉa gì đến tình cảm của vợ. Hiện nay tôi rất bình tĩnh, tôi không bị dằn vặt nhiều như lúc còn nghi ngờ chồng.



Về phía cô gái kia của chồng tôi: trẻ hơn tôi 7 tuổi, trẻ hơn chồng tôi 11 tuổi. Xinh đẹp, trẻ trung, khá thông minh. Nhưng cô có lối sống khá tự do và tôi đoán là cô ta rất say mê chồng tôi và có thể cô ta sẽ không kết hôn mà ở như vậy để làm người tình của chồng tôi suốt đời (tôi đoán ra điều này là vì có lần chồng tôi kể cho tôi nghe một người bạn của anh ấy, có một cô gái chưa chồng, xinh đẹp, giỏi giang, yêu anh say đắm, đã chia tay người yêu và sẽ không lấy ai nữa mà chỉ muốn làm người tình của anh này thôi…lúc đó tôi cũng không để ý lắm, mà chỉ nói chuyện kể của anh có vẻ như không có thật)



Hiện tại tôi khá bình tĩnh, nhưng thực sự tôi chưa biết xử sự như thế nào? Tôi biết là tôi vẫn còn rất yêu chồng. Tôi rất lo lắng cho tương lai của các con tôi. Tôi mong muốn chồng tôi thực sự tỉnh ngộ để quay về với gia đình để có một cuộc sống hạnh phúc thực sự (và không muốn bị chồng qua mặt nữa). Tôi không muốn ly hôn, mặc dù cũng có lúc tôi nghĩ tới phương án này và chuẩn bị tinh thần cho tình huống xấu nhất đó. Bây giờ tôi xin mọi người hãy cho tôi lời khuyên: Chồng tôi có thực sự yêu cô gái đó không? Mối quan hệ của chồng tôi và cô gái đó sẽ đi đến đâu? Tôi nên làm gì bây giờ? Liệu cuộc hôn nhân của tôi có thể hạnh phúc như trước kia nữa không? Tôi có nên ly hôn không?



Tôi xin cảm ơn mọi người rất nhiều.