Mình mở topic này muốn ngóng những lời khuyên bổ ích của các mẹ.


Gia đình mình đã có con gần 2 tuổi, nói chung bình thường thì cuộc sống vợ chồng (kinh tế, tình cảm) coi như là mãn nguyện, cả ngày chồng đi làm tối về thì cả nhà ăn uống dọn dẹp rồi chơi đùa và đi ngủ, đối với mình như vậy là hạnh phúc.


Nhưng khi chồng mình chiều không về đi nhậu với bạn bè đến 9-11-12h về và 3-4ng/tuần thì mình ở nhà y như là một người phụ nữ bất hạnh, tuyệt vọng mình tức tối, ghét cay ghét đắng chồng vì không nghĩ đến mình, toàn suy nghĩ đến việc bỏ quách chồng cho xong, mình lên kế hoạch sẽ nuôi con 1 mình và đi đến 1 nơi khác để sinh sống để không gặp chồng nữa, rồi mình nghĩ đến việc không thể sống với nhau lâu dài được nữa vì nghĩ chồng mình sẽ không mang cho mình hạnh phúc, sau này cũng chỉ làm mình đau khổ thôi, chii bằng bỏ quách cho xong....


Nhưng khi chồng về thì chồng vẫn vui vẻ và biết sai nên mình có chửi mắng cỡ nào thì chồng cũng ôm mình nịnh nọt thế là ngủ ngáy khò khò, mình điên vì không làm cho ra ngô ra khoai để mà còn rút kinh nghiệm, thế là ngày mai vui vẻ lại thì ổng lại cứ thế đi tiếp, nên mình đã làm loạn 1 trận tanh bành thế là cũng bớt đi rồi, và còn nói là: anh biết là anh cũng quá đáng. Rồi ổng ở nhà thì cả nhà vui vẻ hạnh phúc, mình yêu ông xã lắm nên mình muốn ổng ở nhà với vợ con để cho vui cửa vui nhà, vậy mà cứ ham vui nhậu nhẹt nên mình bức xúc, mà mình mà tức lên thì mình như 1 con điên suy nghĩ đến chuyện bỏ nhau. Cho nên trong chyện này mình nghĩ là mình đã sai khi xem nhẹ hạnh phúc gia đình, sao mình không vun đắp mà cứ muốn đạp đi, cho nên mình mong lời khuyên của các bạn mình nên ĐIỀU CHỈNH CẢM XÚC NHƯ THẾ NÀO TRONG LÚC CHỒNG ĐI NHẬU MÌNH Ở NHÀ NÊN LÀM THẾ NÀO, VÀ MÌNH NÊN CHẤP NHẬN HAY NÊN KHUYÊN GIẢI CHỒNG THẾ NÀO, HÃY CHO MÌNH LỜI KHUYÊN NHƯ THẾ NÀO ĐỂ LÀM NGƯỜI VỢ ĐÚNG NGHĨA VÀ LÀM THẾ NÀO ĐỂ BẢO VỆ HẠNH PHÚC GIA ĐÌNH.