vợ chồng em cưới nhau được 6 tháng , đến thang 7 này thì vợ chồng em đón thêm 1 thành viên mới ,cuộc sông bây giờ trốm vía là không còn sóng gió to nữa,nhưng thực sự trong lòng em vần lo lắng 1 điều, chuyện là như thế này trước đây (ko lâu lắm chỉ cách đây có mấy tháng )chồng em rất ham mê cá độ bóng đá , đêm nào cũng ngồi mạng bóng đến sáng luôn , chồng em tính rất hiền đứa nào nợ của chồng em đều bùng được , còn chồng emnợ của ai 1 dồng đều bị nó bắt trả hết ( nói chung nhưng người hiền lành không chơi được trò này ) lúc bọn em cưới cũng là hôm chồng em được tin 1 đứa trên công ty nợ chồng em 100triệu nó bỏ trốn , không thể đến nhà thằng này đòi được vì cho vay ko giấy tờ ( vay tiên mặt nhé , tính chông em cả tin , em bắt chồng em bao nó viết giấy nhưng chồng em bảo tin nhau là chính )thực sự nghe xong tin đó em rất lo lắng và cũng chẳng còn hào hứng gì để cưới nữa , 2 vợ chồng chụp ảnh mà mặt buồn rười rượi số tiền đó không phải của vợ chồng em , mà là tiền của ông anh họ dưới quê gửi chồng em để chồng em chạy việc cho thằng cháu , từ đáy chồng em lại càng ham cá độ đê lấy tiền trả nợ ông anh mới đầu thì được rất nhiều có đêm chồng em kiếm hơn 1 trăm triệu hôm 8-3 mua tặng vơ hẳn 1 chiếc xe máy ps , mọi người trong nhà đều nói thằng H chiều vợ nó này nọ rồi hàng xóm lắng giềng nhà em đều bảo con này chọn chồng giỏi thế , nhưng thực sự em vẫn rất lo em bao chồng em đừng chơi nữa đủ tiền trả nợ rồi , không càn kiểm thêm đâu ko thua thì chết , chồng em bao em đùng lo xa quá bây giờ anh chơi nhỏ thôi ( tầm 20t 1 trận thôi mà )với lại anh chơi anh biết điểm dừng của anh em nhất định không cho chơi , thì trốn em đợi lúc em ngủ thì dậy chơi, tự nhiên có 1 đêm linh tính của em thế nào mà em thức dậy thấy chồng em đang ngồi như tượng hút thuốc liên tục , em hỏi chong là có chuyện gì rồi đúng không , anh thua rồi đúng không không nói gì chỉ bảo em ngủ đi , anh ko sao , sàng hôm sau em gạng hỏi thì được biết 1 tin chông em thua thêm 200 triệu nữa (có nghĩa là bán xe công vơi gần 50 triệu trong tủ vần nợ 200 triêu) nghe tin đó mà em chỉ muốn ngất thôi em đã khoc rất nhiều , lúc đó em nghi sao số mình khổ thế nhiều khi em có suy nghĩ dại dột là bỏ đứa con trong bụng và vè nhà minh, nhưng nghĩ lại thấy mình ích kỉ quá , bọn cho vay nặng lại đến nhà đòi nợ liên tục , thời gian đó em bi cẳng thẳng thần kinh nặng nề , nhà có bao nhiều xe cho đi ở hết cả cái xe wave em mang từ nhà về cũng cắm để lấy tiền trả thằng chủ bóng không thì ngày nào nó cũng cho đàn em khủng bố tinh thân nhà em vem phải muối mặt đi vay tiền mẹ em để trả bảo là vợ chồng con mua cổ phiếu của công ty me em rất ghê hỏi xe máy mới mua đâu này nọ em cũng phải kẻ là chồng chơi cá độ nhưng thua (chỉ dám nói thua 1/2 số tiền )và điều mà em suy nghĩ là tất cả của hồi môn của em 2 cây vàng mẹ em cho đi lấy chồng sau 3 tháng đã bán đi trả nợ mẹ em cứ họi liên tục về số vàng đó em toàn nói dối là đưa cho mẹ chồng cất đi nhưng thực sự là bán tư lâu lắm rồi mẹ em nói nếu tao biết mày bán thì hai vợ chồng mày đùng về nhìn mặt tao nữa , em phải làm sao bây giờ , nói thất hay là lừa dối mẹ em,bố mẹ chồng em rất tốt nhưng cũng không thể trả nợ được vì mang tiếng bố em làm ở cty pt nhưng tiền có bao nhiều đêu giúp đỡ mọi người ở quê rồi xây nhà cho các anh em , làm nhiều nhưng ko tích lũy cho nên khi nhà xảy ra việc trong nhà không có 1 đồng khi bố em biết chuyện lấy tiền của ông anh dưới quê thì bố em tức lắm đuổi vợ chồng em đi , nhưng em chẳng trách bố em vì ông ý rất quan tâm và có uy tín với người nhà ở dưới quê , chồng em phải họp gia đình hứa với cả nhà sẽ tù bỏ, bố em quyết định bán đất để trả nợ nhưng bán ko phải là đễ mà em thi sắp đến ngày sinh ( tháng 7 này em sinh trong túi có hơn 4 triệu chảng biết có đi đẻ được không ) chẳng nhẽ lại về xin mẹ em và nếu xin thì nói thế nào bây giờ , càng đến ngày đẻ em càng lo, các chị giúp em với