Mình đang rối quá! Tối hôm qua nhà mình bị đòi nợ :mad:. Một bọn gồm 6 thằng đến làm ầm ĩ lên, chửi bới dọa nạt. Thực sự là mình cảm thấy nhục kinh khủng. Mọi người vào giúp mình với nhé!
Nhà mình có 6 người: bố mẹ mình, anh trai mình, chị dâu, con anh trai mình và mình. Cách đây 1 năm anh mình đã dọn ra ở riêng (thuê nhà gần đó), vì vậy nhà chỉ còn 3 người. Phải nói thêm rằng anh mình là 1 người ham cờ bạc từ nhỏ, không dưới chục lần đặt xe, vay nợ người ta. Nhưng nhà mình đều lo trả nợ cho anh hết.
Từ khoảng 1 năm lại đây, anh mình mua xe trả góp lái taxi (nghĩa là giấy tờ xe thực chất vẫn là của Ngân hàng), được bố mẹ mình cho thêm tiền, vay hộ tiền, nhưng vẫn nợ Ngân hàng khoảng 50 triệu. Vừa rồi anh mình cá cược nên nợ hơn 200 triệu, bố mẹ mình bèn thu cái xe về. Không có tiền trả nợ, thế là anh mình bỏ nhà đi trốn nợ, mặc kệ nhà mình cùng với vợ, con.
Mình mong là mọi người khoan hãy đánh giá xem lỗi là của ai, như thế nào, vì mình biết mười mươi là lỗi của nhà mình và anh mình rồi. :Sad:
Mình chỉ muốn tham khảo ý kiến của mọi ngươi giúp mình:
1. Nếu bọn đòi nợ đến nhà, tiếp tục gây rối, thì tốt nhất nhà mình nên làm thế nào?
Để mọi người nắm rõ hơn tình hình, thì hôm qua chúng đến 6 người, nhưng chỉ có 2 thằng vào, nói chuyện nhẹ nhàng (1 thằng trước làm cùng cơ quan anh mình), còn 4 thằng đứng ngoài, nói những câu rất vô văn hóa, rồi chửi bậy. Do đó, nhà mình cũng rất khó xử. Thà là chúng nó làm loạn lên thì nhà mình sẽ gọi 113.
2. Mình có nên ghi âm lại cuộc đối thoại với chúng nó không? Có giúp được gì cho nhà mình không?
Vì chúng có nói rõ là đó là tiền cờ bạc, không có giấy ghi nợ, và không trả thì cứ cẩn thận con mày, cháu mày, tao đổ *** vào nhà mày!
3. Trong trường hợp chúng nó gây khó dễ cho gia đình mình, thì nên làm gì?