Điên quaaaaá .........., hôm qua đang ngồi ăn cơm lại bị con gấu mẹ nó chửi là ngu, chẳng lẽ quẳng bát cơm đạp cho một phátttttttt !!!!!!!!!!!!


Đấy là mơ mộng thôi chứ chưa bao giờ làm, 6 năm ở với vợ, tát đúng 1 lần mà là vừa tát vừa kìm chế đấy, chứ đẳng cấp 8 năm học võ của chồng, từng là trợ giáo của Võ đường nếu tát hết sức thì gẫy cổ trước khi gẫy răng ==> Sợ kô dám đánh vợ. Ấy thế mà tát mẹ nó, mẹ nó còn xông lên định đánh lại mình, đúng là GẤU, chồng tránh đc, kô đánh đc, ngồi khóc hu hu cứ như là phải ở với thằng chồng vũ phu lắm !!!


Động một tý kô đúng ý là chửi "sao anh ngu thế" hay đại loại "sao mà ngu thế". Tính chồng chẳng thích cãi nhau, chán vào bếp làm chai bia xem tivi, máy tính. Con Gấu mẹ nó cũng ngu có kém gì đâu, loay hoay mãi cũng có cắm đc cái đầu video đâu, học lái xe thì học mãi mà vẫn chỉ biết đạp ga muốn đâm người ta ...


Bị vợ chửi ngu nhiều quá thành quen, kô có phản ứng nữa nhưng mà nghĩ lại vừa thấy TỨC vừa thấy NHỤC ...


Nhiều lúc muốn bỏ nhưng chỉ sợ bỏ nhau thì kô biết mình có sướng hơn kô nhưng chắc chắn là con mình sẽ khổ, híc nhất là có cô con gái, chẳng may nhỡ con gấu mẹ rước cái thằng bố dượng biến thái thì bỏ xừ ===> Chấp nhận hy sinh đời bố thêm 16 năm nữa để củng cố đời con.


===> Các mẹ và các bố cho ý kiến hy sinh kiểu gì cho nó nhẹ nhàng đỡ đau đớn một chút ???


Xin cảm ơn.