Chúng tôi cưới nhau được 6 năm, có 1 con trai 5t, kinh tế gia đình trung bình, đang ở chung nhà của ba mẹ tại tp.HCM. Tôi tự kinh doanh đủ sống, nhưng giờ bị thua lỗ, nên bị nợ khoảng 200 triệu đồng, hiện nay mỗi tháng tôi phải trả lại lãi vay bên ngoài từ 5,5triệu. Lúc trước vợ tôi chỉ ở nhà đi học tại chức Đại học, kinh tế gia đình tôi lo hết, nhưng kể từ 2 năm nay từ khi công việc tôi đi xuống thì vợ có đi làm thêm, nhưng tiền làm của cô ấy chỉ để riêng cô ấy tiêu xài cá nhân, và cũng từ lúc đó cô ấy thay đổi. đi suốt ngày, chưng diện, mua sắm mỹ phẩm, quần áo, về nhà thì cầm đt để lướt facebook, zalo nhưng lại chặn fb, zalo của tôi. Chuyện vợ chồng thì 1 tháng chăn gối được khoảng 2, 3 lần ( do tôi đòi và gây áp lực dữ lắm thì mới miễn cưỡng cho.) Tôi đề nghị đi bệnh viện khám xem có vấn đề gì về sinh lý không thì vợ từ chối. Tôi sinh nghi theo dõi thì quả thật cô ấy ngoại tình, tôi bắt quả tang tại nhà nghỉ luôn, nhưng tôi tha thứ, vì tôi quá yêu cô ấy và sợ ảnh hưởng tới con trai ( đã gần 4t). Nhưng kể từ đó tới nay cô ấy không thay đổi, cô ấy chặn số đt , chặn tất cả mọi sự liên lạc của tôi và cô ấy, 1 tuần thì khoảng 3 ngày cô ấy có về nhà ngủ nhưng không cho tôi đụng tới, khóa cửa không cho tôi vào phòng ngủ. Tôi cố gắng chịu đựng 1 năm như thế mong níu kéo được vợ nhưng vô vọng. Kể từ trước Tết Âm lịch 2017 tới nay, cô ấy bỏ nhà đi luôn không về, dẫn con trai về bên ngoại gửi. và cặp kè với 1 thằng đàn ông đã ly dị vợ, đang nuôi 1 đứa con gái nhỏ; cô ấy qua nhà thằng đó ăn ngủ như vợ chồng luôn. Bây giờ thì bên gia đình cô ấy cũng biết, từ mấy chị e họ đến ông bà , cô bác của cô ấy đều khuyên nhủ nhưng cô ấy bất chấp tất cả nên gia đình vợ cũng bó tay, khuyên tôi thôi đừng cố gắng nữa, làm thủ tục ly dị để nuôi dạy con trai.
Bây giờ tôi chỉ thắc mắc 1 điều muốn hỏi các mẹ, có hiểu tâm lý của vợ tôi không? Vì sao cô ấy như vậy? Vì TIỀN hay vì TÌNH DỤC ( về mặt này thì tôi bình thường nhé ) mà bỏ cả danh dự và con trai để cư xử như vậy?
Vì NẾU NÓI VÌ TIỀN THÌ hiện nay mặc dù tôi đang thiếu nợ nhưng tôi vẫn đi làm để trả nợ dần, và cô ấy không phải bỏ tiền ra trả nợ gì hết, tiền cô ấy làm cô ấy xài, vẫn có nhà để ở, không tốn tiền chợ , mua thức ăn, hay là vất vả nuôi con gì cả? thậm chí đi học tại chức Đại học, học phí tôi mượn ba mẹ tôi lo cho cô ấy.
Giờ cô ấy cặp kè với 1 người mới ( không phải thằng tôi bắt quả tang cách đây hơn 2 năm), người đó cũng không phải đại gia gì cả, người đó chỉ có 1 căn nhà nhỏ cấp 4, lại là tài sản chung với vợ cũ chưa giải quyết xong, người đó đang kinh doanh 1 cửa hàng đtdđ nhỏ. về hình thức cũng không hơn tôi. Vậy mà bây giờ cô ấy bỏ học, bỏ làm, lang thang lông bông đi lên xuống tp và nhà người đàn ông đó (nhà người đó ở tỉnh , quê cô ấy). Lúc ở tp thì cô ấy ở ké nhà trọ của người chi họ, không gọi tôi dẫn con trai qua thăm con luôn.