Evsck bằng tuổi nhau, bọn mình quen và lấy nhau là do chú của ck mình làm cùng cơ quan với mình mai mối. Ck mình nhìn bề ngoài thư sinh và hiền, ít nói nhưng kì thực có tính cùn .Bọn mình cưới nhau 6 tháng thì có e bé sau khi sinh con xong 6 tháng mình đi làm nhưng hình as ck mình ko ý thức đc việc có con nhỏ,ck mình mà đi đâu là tới khuya mới về mặc dù rất nhiều lần mình nói góp ý.Hôm qua là sinh nhật con mình đc 1 tuổi, mình đã dặn ck đi về sớm cho con đi chơi nhưng ck mình đã bỏ mặc 2 mẹ con ở khu vui chơi.Ko tiền, ko đường về, ko có chỗ ngồi 2 mẹ con cứ bơ vơ ở đó thêm ko khí nóng bức con mình quấy khóc mình đã phải rất vất vả để xoay xở,30p sau ck mình mới quay lại mình bực tức thì hắn đưa 2 mẹ con về.Về nhà bọn mình đã cãi nhau ck mình gọi điện cho mẹ đẻ mình đòi mang 2 mẹ con về gửi bà ngoại, mình rất ức chế vì rất nhiều lần khi có chuyện là ck mình lại gọi cho mẹ mình as thế.Mình đòi bế con đi thì ck mình giằng con lại đưa cho e ck bế rồi xô mình đuổi mình đi, mình ko chịu nên ck mình đạp vào ng mình 2 cái và đấm vào ng mình.Sau đó mẹ ck mình can ngăn và ck mình có xin lỗi vì ko kiềm chế đc cơn nóng giận nhưng mình thì as ng ko còn cảm xúc vậy.Ko buồn, ko đau, ko thất vọng, ko bất ngờ nhưng mình cảm thấy lòng mình trống rỗng lắm