Vợ chồng mình yêu nhau 4 năm mới cưới. Hai chúng mình làm cùng công ty, anh là em giám đốc, mình là kế toán trưởng. Lúc mới vào làm mình ghét anh ấy lắm vì anh ấy nóng nảy, hay nổi khùng,.. vân vân và vân vân,... quá nhiều.;). Sau này quen mình anh thay đổi tính nết. Rồi cưới nhau, hạnh phúc được 5 năm, sau thời gian này hai đứa hay cãi nhau vì cái tật nóng nảy của anh lại xuất hiện. cãi nhau nhiều lần, đỉnh đểm là lần mình tức quá không chịu được đã cắn vào tay anh, anh đấm vào mặt mình, giận nhau. Từ sau lần đó mình chợt nhận ra rằng đừng nên cãi nhau lúc nóng giận, chỉ làm cái tính nóng của anh tăng thêm, giận chuyện gì mình không nói ra nữa vì nói thế nào cũng cãi nhau, nên mình viết hết những gì cần nói ra giấy đưa cho anh ấy đọc. Khi anh đọc thư mình thì tâm trạng không bị kích động nên hiệu quả ghê gớm, hì hì. Anh vui vẻ mà sửa đổi hay thực hiện những gì mình viết trong thư. Không khí gia đình yên ấm hơn, vui vẻ hạnh phúc. Mong những ai hay cãi nhau đừng cãi nhau nữa, mỗi lần cãi nhau thấy buồn vô hạn, thương cho con khi phải chứng kiến.