Bây giờ mình mạnh dạn nói ra điều khổ tâm của mình bấy lâu nay.mình hay vào đọc diễn đàn này là vì mình rất yêu con và điều thứ 2 nữa là mình muốn biết cuộc sống của người khác như thế nào?muốn biết mọi người nhìn cuộc sống này như thế nào và mọi người vượt qua những phút bi quan đó ra sao? Mình là 1 người rất bi quan, có thể vì mình không gặp nhiều thuận lợi từ bé đến bây giờ, mình đã đọc nhiều sách, và cả giáo lý nữa nhưng mọi thứ vẫn chẳng khá lên. Mình hay phải trải qua những cảm giác thật trống rỗng, vô nghĩa và nhiều âu lo về tương lai.mình rất dễ lo sợ kể cả những vấn đề bé nhỏ nhất.chẳng biết có ai như mình không nhỉ? vẻ bề ngoài của mình là mạnh mẽ, hoạt bát, nhiều bạn bè ...nhưng cuộc sống thật sự của mình là như vậy đó,mình gần như sống chỉ đợi sao quả tạ chiếu bùm xuống đầu mình thôi vì số mình "đen"lắm (thực tế là "đen" thật dù mình rất khá trong học hành, công việc và rất quảng giao, ấy thế nhưng ...), mình chẳng nhớ nỗi khoảng thời gian cuối cùng mình còn lạc quan là khi nào nữa. Dường như việc gì với mình,mình cũng hay nhìn ra những nguy cơ gì đó không ổn...chán lắm.Mình không muốn thổ lộ những điều này ra và cũng không nghĩ những người xung quanh mình hiểu được. đôi khi mình nghĩ mình bị 1 chứng gì đó về tâm lý? có ai như mình không nhỉ? sao mình lại bất thừong thế và mình như thế đã hơn 10 năm rồi.ai cho mình lời khuyên với?