Hôm trước, mình kể chuyện nằm mơ thấy Xã có bồ, thì vừa hay Xã bảo: Em mơ lúc nào? Hôm nay anh bị một đứa nó ôm. Ôm giữa thanh thiên bạch nhật, trước mặt rất nhiều người. Mình lờ đi, không tỏ ra tức giận... Hôm qua, xã lại kể, bực quá các mẹ ạ. Ra chiều, rằng không phải ôm một lần đâu... Cô ấy bảo em ôm này... và nhẩy vào ôm xã mình luôn...
Mình cú quá mà không biết làm thế nào? Ghen cũng không được, vì xã đâu có chủ động nhưng vẫn ức, vì sao xã cứ kể đi kể lại thế? Nói thật, ở chốn công sở, mình cũng chẳng tránh được bị người ta ôm, nhưng mình thì giấu nhẹm đi, còn Xã thì kể rất hỉ hả. Rằng nó trêu mình, xã bảo cũng chẳng quen biết gì nó mấy?
Làm thế nào bây giờ các mẹ nhỉ? cứ kệ coi là bình thường, để sau đó sẽ có lần khác?... Mà không kệ thì cũng chẳng biết làm thế nào? Tức quá, các mẹ mách cho mình cách trị Xã với....