Tình hình là sau khi mình phát hiện xã mình tái ngoại tình với em bồ cũ (tái là vì cách đây hơn 1 năm mình đã nói chuyện một lần, đã hứa không liên lạc nữa, khi đó mình mới chỉ có list điện thoại nên em í cãi, giờ thì mình đã có đầy đủ bằng chứng, tin nhắn, cuộc thoại...), mình đã gặp gỡ nói chuyện với cả hai. Chồng mình thì lại hứa chấm dứt, em í thấy vậy cũng "vâng, vâng", nhưng bảo :"nếu chị không thích thì e thôi", ..."e nói chuyện chia sẻ cũng là để giúp gia đình chị được hạnh phúc", e không bao giờ có ý chia rẽ anh chị... Nhưng trên thực tế thì hàng ngày hàng giờ em í nhắn tin nhớ nhung, lại còn chủ động phi đi gặp gỡ, hẹn hò chồng mình, mua điện thoại và sim khác cho chồng mình gọi cho em í, nếu chồng mình nhắn tin bằng số dt chính thì nàng chủ động nhắc nhở..., nói chung tìm mọi cách giấu giếm, lén lút... Nói chung mình k tin vào lời hứa của hai người nữa, vì vậy, mình tìm cách gặp và bóng gió với chồng nàng nhưng k nói cụ thể gì cả mặc dù mình có đầy đủ bằng chứng trong tay. Mình cũng k thêu dệt, chỉ bảo chồng nàng hãy quan tâm hơn đến gia đình, đừng để người phụ nữ thấy cô đơn, kẻo ảnh hưởng đến hạnh phúc.


Vậy là hôm sau nàng gọi điện đe doạ mình một hồi. Nào là "e có thể làm được nhiều chuyện hơn chị tưởng đấy", "chồng em sẽ cho chồng chj mất việc, về vườn".nào là "chồng em có thể giết người đấy", "nếu chồng em làm gì thì chị phải hoàn toàn chịu trách nhiệm", "nhà chị có làm sao thì chị đừng có trách em", chính chị đã trao cho chồng e cái quyền đó... hỡi ôi, nàng ta đe doạ mình đủ đường. Chưa hết, mẹ đẻ nàng cũng gọi điện cho mình bảo "thằng chồng nó nói ít hơn làm"...


Ơ hay nhỉ, bây giờ hoá ra mình lại là kẻ tội đồ, là tội phạm của vợ chồng nàng hay sao. Mà sao mình thấy khâm phục nàng quá, đổi trằng thay đen mà thái độ cứ nhơn nhơn. Chồng mình gọi điện về bảo có đứa liên tục gọi điện thoại đe doạ khủng bố...


THực sự, mình thấy rất lo lắng, và uất ức nữa.. Mình k bao giờ nghĩ sự đời lại có đứa như vậy nữa..


Mọi người bảo mình phải làm thế nào đây?