Không phải chuyện của mình mà của 1 chị hàng xóm. Số là chồng chị ấy có nhân tình 3 năm nay rồi, không biết vì sao. Chị ấy là PN nội trợ không có công việc làm lại chỉ sinh được 2 con gái. Biết chồng NT nhưng k có bằng chứng, T7 vừa rồi chị ấy canh lúc chồng ngủ say đem ĐT của chồng sang nhờ em đọc giúp (chị k sử dụng được) thì chính xác chồng chị có bồ, tin nhắn của cả 2 còn lưu lại đầy đủ. Vừa lúc đó cô bồ lại gọi chị ấy bắt máy và chửi rủa ầm ĩ. Chồng chị ấy tỉnh dậy biết chuyện đập điện thọai nát bét và còn đòi đánh chị ấy. Còn cô NT thì gọi vào điện thoại bàn chửi chị ấy tiếp và cho chị ấy biêt là chồng chị đã nói xấu chị với nó ntn. Tối đó chị qua nhà em khóc lóc năn nỉ cho muon ĐT gọi. Động lòng em lấy di động cho mượn, chị ấy tiếp tục gọi con đó chửi, hậu quả là mấy ngày nay nó cứ gọi điện thoại đòi gặp cả em và chị ấy ra chơi tay đôi, chị ấy bỏ nhà đi lang thang cả ngày còn em sợ chết khiếp. Giờ e cứ lo lắng nó tìm tới nhà em đập em quá. Làm sao đây?- cả em và chị ấy-