Em năm nay 24 tuổi,hiện đang ở hà nội.em quen anh qua 1 người bạn,chúng em yêu nhau được 3 tháng thì em phát hiện mình có thai.Em đã nói chuyện với anh và lúc đầu anh cũng đồng ý giữ thai lại.Nhưng thực tế,mỗi lần đi khám thai về,em đưa hình ảnh siêu âm,anh đều lảng tránh,vì thâm tâm anh vẫn chưa sẵn sàng(dù anh đã 30 tuổi).Em rất buồn khi mỗi lần anh nửa đùa nửa thật khuyên em bỏ cái thai đi.Nhưng em nhất quyết giữ lại.Em đợi thai ổn định được 2 tháng thì thông báo với 2 bên gia đình.Mọi người 2 bên ai cũng mừng và gặp mặt để chuẩn bị làm đám cưới.Nhưng không may,trước đám cưới 3 tuần thì thai của em quá yếu,buộc phải bỏ.Em đã nói chuyện với anh,và hỏi ý kiến của anh về chuyện đám cưới.Thì thật đau đớn,khi anh nói rằng không có thai thì hủy đám cưới vậy.Thực sự,em rất buồn,lo lắng,mọi người trong gia đình,họ hàng đều biết hết rồi.Giờ thì người yêu nói như vậy.rất dở dang cho em.Em nên làm thế nào bây giờ ạ?