Các anh chị giúp em gấp với ạ. Con em gái em hiện đang bị ng yêu cũ của nó đe dọa thuê xh đen xử lý sau khi nó nói chia tay. 2 đứa yêu nhau khoảng 2 năm, 2 gd cũng có đi lại quen biết và cũng dự định sẽ cưới vào năm sau. Gd thằng này (tạm gọi là X) cũng làm ăn buôn bán nên cũng ko phải vừa. Bản thân X thì là dân làm bến bãi chở hàng bốc hàng. Nói chung cũng ko phải loại hiền lành tử tế cho lắm. Con em gái em lúc đầu khi X làm quen thì cũng ko có tc nhưng do mưa dầm thấm lâu, đeo đuổi dai như đỉa cuối cũng nó cũng đồng ý. (Chính vì do ko suy nghĩ kỹ mà giờ nó khổ thế này). Lúc mới yêu thì X cũng hết lòng chiều chuộng, có vẻ nó cũng yêu con bé nhiều lắm nhưng do tính cách nóng nảy, lại làm việc trong môi trg như thế nên nó cũng cục cằn. Ngoài ra, X còn ghen tuông kinh khủng. Vì con bé trông cũng xinh xắn dễ thg nên khá nhiều ng theo đuổi kể cả trc khi yêu X và suốt từ đó đến giờ. Quãng thời gian yêu nhau chúng nó cũng thg xuyên cãi cọ giận hờn nhưng X đều ra sức xin lỗi và lại đâu vào đấy. Nhưng gần đây con em gái em bắt đầu cảm thấy ko chịu nổi tính cách của X, vì càng ngày càng quá đáng. Nó ép con bé nhiều chuyện. Tiêu tiền bao nhiêu, mua bán những gì mà tiền con bé tiêu là nó đi làm kiếm nhé....có lúc đang đi xe cãi cọ đang đi xe nó bắt con bé nhảy xuống trong khi ko dừng xe làm con bé tím hết đầu gối. Rồi bỏ con bé ngoài đg phóng xe đi về. Túm lại à ko thể chịu đựng đc nữa nên con bé chia tay. X phát điên lên xuống cầu xin mấy lần ko đc. 2h đêm xuống trc cửa nhà gọi con bé nhưng nó ko tiếp. Sau hôm X xuống nhà van xin ko đc, sáng sớm hôm sau nó đến cty con bé làm cướp hết 2 cái Đt và tiền của con bé. Rồi đe dọa này nọ. Cả mẹ X cũng làm ầm ĩ vu khống cho con bé lừa lấy tiền của X để đi nhà nghỉ với ng khác. ( Chuyện này thì thật kinh tởm vì sự thật hoàn toàn ko phải vậy). Mẹ X cực kỳ yêu chiều con trai. Rồi bà ấy gọi cả cho con bé đe dọa là sẽ để cho X muốn xử nó ra sao thì xử. 2 mẹ con X còn bảo sẽ đến cty làm ầm lên chuyện con bé bỏ X để đi với ng khác. Thực ra con bé chả lăng nhăng với đứa nào cả mà chỉ vì ko thể chịu nổi X nữa, nếu lấy nhau nó sẽ khổ suốt đời mất.
Giờ con em em nó bị khủng hoảng tinh thần mới 1 tuần qua mà nó gầy sọp đi trông rất thg, hôm nay phải nói bố đưa đi làm. Nó cũng sợ mẹ con X sẽ làm những việc tồi tệ như đã đe dọa nó. Nó còn trẻ và chưa có kinh nghiệm sống nên mới vấp phải chuyện này.
Em với tư cách là chị cũng đã gọi điện nói chuyện phải trái với X khuyên X rất nhiều nó cũng vẫn nói chuyện tử tế với em nhưng đằng sau thì 2 mẹ con lại đt dọa con bé.
Các anh chị cho em lời khuyên phải làm thế nào. Hôm bị cướp ĐT và tiền con bé ko dám báo công an sợ bị trả thù. Tội nghiệp con bé quá