Bị mẹ chồng tương lai chê!!! Huhu Vừa buôn vừa tức!!!!
Tình hình là người yêu em đưa về nhà ra mắt. Thế mà em bị chê quá trời luôn.
Mẹ người yêu em bảo người thấp thế , lùn tìn tịt, bé nhỏ, gầy , kén ăn, chắc là sức khoẻ kém, giờ không sao sau này lại đầy bệnh tật ( Quá đáng)
Lại còn da không sáng , cười xấu ....:Crying:đủ thứ luôn
Em hơn người yêu em một tuổi. Em nhỏ người nên đã trẻ kha khá so với tuổi rồi , nhưng mà tại vì người yêu em cũng trẻ trước tuổi nữa . Hik hik!!!!
Em thì nhìn không phải xinh xắn nhưng cũng dễ nhìn , chịu khó đánh tí phấn cũng được khen xinh. Thì đúng là da em không trắng, dáng em không cao...huhu nhưng mà có phải ma chê quỷ hờn đâu mà chê dã man thế không biết !! Nhưng người yêu em cao quá , em thì 1m50 mà ngươi yêu em 1m75 lại cũng đẹp zai.huhu!!!!!
Đã thế h lại không thích cho hai đứa hai đến với nhau. Em ức chế bảo cáu lên thì thôi, em đâu phải loại vứt đi không ai nhặt, hôm đấy về em tức quá nhất quyết bảo chia tay. Nhưng mà người yêu em bảo em bình tĩnh mới giải quyết được, bảo kiên trì thì mới được, rôi đề người yêu em giải quyết chứ không cho em chia tay.
Nhưng mà giờ em chả có cảm tình gì với mẹ người yêu em cả ( em cũng nói thẳng với người yêu em luôn). Chỉ khổ cho người yêu em suốt ngày than khổ, bảo em thương anh í thì đừng đòi chia tay nữa.
Các chị có kinh nghiệm ra mắt mà bị chê thi vào đây share cho em ít kinh nghiệm. Em thì thương người yêu em nhưng nghĩ vụ chê bai ức chế kiểu gì í!