mình thuộc lớp 8x đời cuối, đi chơi cùng bạn bè, khi về nhà, toàn bị các cụ nhà em mắng nhiếc vì đi lại với mấy cô bạn thế hệ vàng anh (anh chị em gọi thế hic). Mà nào em có vàng anh gì chứ, mấy con bạn em nó có người yêu rồi, nhưng vẫn tiếp tục nhắn tin gọi điện chơi bời với giai khác, là vì chúng nó vậy, mình có thế đâu mà bố mẹ mắng nhiếc, cú quá đi! mỗi lần chúng nó qua nhà chơi, bố mẹ mình lại hỏi han để điều tra chúng nó. Nào là con gái con lứa gì mà có bạn trai rồi còn ngồi nhắn tin cho giai phầm phập, nào là trình độ thạc sĩ đến nơi mà lối sống không ra sao cả. Hic, mình cảm thấy oan ức, vì mình đâu có thế, chẳng nhẽ bạn bè cùng trang lứa như vậy thì cha mẹ quy kết luôn à? hay các cụ muốn mình phải ăn mặc thật quê mùa, cục mịch, đi đứng phải giữ kẽ, phải chăm chăm vào yêu một người duy nhất thì mới đoan trang, sao cái lý thuyết này khó nuốt thế không biết