Bị lạm dụng tình dục trong gia đình. Xin các chị giúp em
Em giờ rất hoảng loạn, không biết phải làm thế nào, mong các chị giúp em.
Em năm nay 17 tuổi, tính trẻ con nên nhiều người vẫn bảo em tồ và ngố hơn các bạn cùng tuổi. Cách đây không lâu, anh họ em ( anh ấy là con của chị gái của mẹ em - bác ấy với mẹ em rất thân thiết với nhau ) sang nhà em chơi và thấy em mặc váy ngồi chơi game. Em chào anh ấy, và thấy anh ấy nhìn em rất lạ. Ban đầu em cũng không để ý lắm,và quay đi tiếp tục chơi game. Được 1 lúc sau, anh ấy sán đến chỗ em đang ngồi, rồi tựa cằm lên vai em,còn vuốt ve tay em, vai em rồi nói da em mịn thế, anh thích nhìn em mặc váy, em mặc váy trông nữ tính lắm đấy ,hơi thở của anh ta phả vào tai làm em nhột. Em khó chịu bèn gạt tay anh ta, ngồi tránh sang 1 bên. Em bảo :anh đừng làm thế, em không thích anh làm thế đâu. Sau đó, anh ta đi ra chỗ khác, tưởng không có chuyện gì nữa, em yên tâm chơi game tiếp, đang chơi dở lại chợt thấy anh ta vuốt tóc em, nói tóc em mượt thật đó, em gội bằng dầu gì mà thơm vậy. Còn ngồi xuống sát bên cạnh em, vì mẹ em đang ở dưới lầu có khách , em không dám nói gì, vì thế anh ta được đà còn sờ và cấu đùi em nữa. Lúc đó em rất sợ, vì chưa một người nào làm vậy với em cả, em cũng nhận thức được, đây là chuyện không nên và không được xảy ra, vì thế em tế nhị nói với anh ấy : em không thích anh làm thế với em, từ sau anh đừng có làm vậy nữa.
Nhưng từ sau lần ấy, số lần anh ta qua nhà em chơi thường xuyên hơn, anh ta lấy cớ rủ em đi ăn sáng, dùng máy tính nhờ, mượn đồ,... Phần vì là họ hàng, mà lai là con của chị gái mẹ em, nên mẹ em rất vui khi anh ta qua chơi. Nhưng thực sự mẹ không biết mỗi lần anh ta sang chơi là một lần em sợ hãi đến rùng mình. Một lần em đang ở trong phòng, anh ta đột nhiên sang chơi, lên phòng em gõ cửa. Vì đang ở nhà nên em chỉ mặc váy mà không mặc áo lót, em bèn mở cửa rồi bảo anh vào trong chơi em đi thay đồ, anh ta bèn túm tay em lại rồi bảo : không cần thay, em mặc thế này đẹp mà, nói rồi anh ta nhìn vào ngực em như muốn ám chỉ điều anh ta vừa nói, em rất xấu hổ,đỏ bừng mặt, giằng tay anh ta ra để đi thay đồ. Lần khác , em đang ngủ trưa không khóa cửa phòng , anh ta lên phòng em rồi thản nhiên nằm xuống cạnh em, còn áp đầu anh ta vào má em, em chợt giật mình tỉnh dậy, thấy anh ta nằm bên em hoảng sợ vô cùng. Một sáng anh ta sang nhà rủ em đi ăn sáng, em đang chải đầu ở phòng tắm, anh ta bước vào ôm ghì em , nói hôm nay em xinh thế, đi ăn sáng với anh không? Em cựa quậy, và thấy có gì đó cưng cứng của anh ta ịn vào mông em. Em rất hoảng sợ sau lần đó, và em cố gắng tránh mặt anh ta càng nhiều càng tốt. Thực sự em rất sợ.
Đỉnh điểm là tối hôm nay, khi em sang nhà anh ta đòi usb mà anh ta mượn của em mấy tuần trước, anh ta bảo lên phòng mà lấy, anh đang ăn cơm. Em loay hoay tìm mãi mà không thấy, chợt thấy anh ta ôm xiết em từ đằng sau, còn ấn em ngồi xuống giường của anh ta, em cựa quậy, giãy ra, em nói : anh đừng có làm thế này, em mách mẹ anh đấy. Anh ta trơ trẽn bảo em : có gì đâu, anh quý em thôi mà, ngồi xuống đây với anh. Tay anh ta ghì lấy em, còn đưa tay vén váy em lên, sờ soạng ngực em. Em sợ quá bèn giẫm bừa lên chân anh ta, vùng ra, anh ta còn kéo tay em lại nói xin lỗi. Đờ đẫn , lúc đó em chỉ có 1 ý nghĩ là chạy khỏi đây càng nhanh càng tốt, em thậm chí còn không biết mình về nhà bằng cách nào nữa. Về nhà việc đầu tiên em làm là tắm, em nghĩ mình có thể tẩy rửa cái cảm giác ghê sợ ấy , tẩy rửa dấu vết mà bàn tay bẩn thỉu của anh ta chạm vào người em. Em tắm hàng chục lần trong tối nay , nhưng mỗi lần chạm vào ngực của mình em lại dấy lên cái cảm giác tởm lợm và buồn nôn. Giờ em thậm chí còn không dám sờ vào ngực mình. Em đã khóc rất nhiều trong nhà tắm, em rất hoảng loạn, em không hiểu tại sao anh ta là anh họ của em mà lại có những hành vi đáng tởm thế với em, em không biết mình phải làm gì, sau chuyện này khi gặp mẹ anh ta em phải đối xử thế nào, vì em luôn tôn trọng bác ấy, nhưng còn anh ta, em không biết mỗi lần gặp anh ta em phải làm thế nào? Giả vờ như không có chuyện gì chăng? Em xin lỗi em không thể nào làm được như vậy các chị ạ.
Chắc các chị sẽ hỏi tại sao em không nói với mẹ đúng không ạ? Em nói thật là em với mẹ không hợp tính nhau, lại càng ít nói chuyện tâm sự vì mẹ em tính cộc, động 1 tí là mắng chửi, đánh đập, còn ba em thì mất rồi, chị em lại đi lấy chồng, 1 tháng may ra mới về thăm nhà một lần. Ở trường em không có nhiều bạn, mà cũng không đủ tin cậy để có thể chia sẻ chuyện này . Giờ em rất hoang mang, hỗn loạn, và cả sợ hãi, cái cảm giác ghê tởm khi hắn ta động vào người em nó ám ảnh em, đeo đẳng em. Em xin các chị sự giúp đỡ. Em cảm ơn các chị thật nhiều .