Hôm nay em xin dốc hết bầu tâm sự của mình trong mấy tuần qua. Em cũng làm dâu nhà chồng đến nay cũng đc hơn 3 năm.
Sự việc là thế này gia đình chồng em có 3 người con đều đã lập gia đình, ông xã em là con cả đảm nhiệm việc chăm lo cho bố mẹ và sống cùng bố mẹ, 2 đứa em 1 con gái học hết lớp 7 làm công nhân 1 thời gian lấy chồng đến giờ thì sinh đứa thứ 2 đi ở nhà nhà bà cô bên chồng. Còn em út thì cũng mới lấy vợ mới sinh được 1 bé trai.
Em út nhà ông xã em có 1 căn nhà chung cư bên vợ 40m2, vẫn sống bình thường, nhưng đến khi vợ sắp xinh thì mẹ và ông chú vào thì kêu nhà chật đổi nhà rộng hơn cũng chung cư rộng 80m2. Nhưng không đủ tiền mua đến nhà hỏi ai có cho mượn và tìm cách giải quyết, bàn bạc 1 hồi về quê vay rồi bán đất ở quê may ra được 100tr, mượn ở quê được nhưng cậu ấy nói nếu anh H (ông xã em) trả được thì mượn.
2 vợ chồng em thì cũng tích góp được mấy trăm, thì ông xã em kêu để lo phòng thân khi ông bà có chuyện gì thì có tiền trang trải, chứ ko lấy đâu ra tiền, thế là ông xã em bị Ba chửi "nói con người ta chứ con mình đấy..." ý ông bà là anh em cũng không cho mượn tiền. Hôm trước thì kêu mượn tụi em, hôm sau là cho em xin rồi em kêu ông bà già sang tên nhà cho vợ chồng chị (căn nhà hiện đang ở là ông bà bỏ ra 1 ít còn lại là ông xã em đi cày trả nợ nhà hết). Ông còn phát già nhà này 1,4tỷ, mày đưa cho nó 700tr, ông xã em nói tôi chẳng làm gì có tiền.
Sau sự việc này ông xã em đã biết ông bà thiên vị ai nên anh cũng nói với em là từ bây giờ trở đi đồng tiền anh chi ra sẽ khác trước.
ông xã em 1 mình cán đán nuôi gia đình mà không cần đến các em kể cả sau này cậu út làm có tiền, hàng tháng ở chung nhưng vẫn không kêu đóng góp cho gia đình.
Bố chồng em tức vì chuyện ông xã em nói vậy, rồi quay ra ko thèm trông con em và nói "hầu hạ 2 vợ chồng nó". Ông xã em thì cũng cho mượn tiền nhưng phải đợi 1 - 2 tháng mới rút đc. Rồi vụ tiền nong cuối cùng tụi em vẫn cho mượn, bán được căn cũ thì người ta ko cho ở lâu (vì vợ sắp sinh) và nhà mới thì phải sửa sang lại 20 ngày mới về ở đc. Vậy là cả mẹ vợ, ông chú và 2 vợ chồng, đồ đạc lại chứa vô căn nhà 40m2 (1 lầu, 1 gác 10m2 mà 2 vợ chồng em và ông bà già đang sống, thêm cô em chồng cũng mới sinh đang nằm ở đó.
Một vài ngày sau em mua đèn trung thu về cho bé chơi, đang ngồi chơi, ông chú em dâu cầm lên thì con em đòi ông nội bé ra lấy bật bé không chịu nhõng nhẽo, ông đưa em em đưa con nhà em thì bé vứt xuống đất, Thế là như mọi khi ông nội lại chửi té tát vô mặt bé mặc dù bé mới chỉ 22 tháng (đây không phải là 1 lần duy nhất mà rất nhiều lần em ở nhà chứng kiến chửi con em, khi ông xã em ko có ở nhà nhưng lần này có đông đủ cả gia đình). (Có lần bé thấy người lạ khóc không dỗ đc cũng chửi con em hư...,) Em lên tiếng, ông chửi vậy cháu còn nhỏ biết gì đâu, nếu nó biết thì nó đâu phải con nít.
Rồi bố chồng em nói tiếp nhỏ không dạy lớn hư hỏng (nói nhiều mà e không nhớ rõ)
Em đáp lại luôn con tôi hư tôi chịu ông không phải lo.
Bố chồng quay sang chửi tôi mất nết, nhà này không chứa chấp đứa hư hỏng, tao chịu đựng mày 3 năm nay rồi, từ khi mày về làm dâu nhà này mày chưa làm gì được cho nhà này đâu.
Em lên lâu và nghe tất cả sự việc và qua sự việc này em biết tất cả từ lâu ông bà suy nghĩ và đối xử với em như thế nào.
Em thì hồi trước làm nhà nước thì còn đc nghỉ thứ 7 đi chợ lo cơm nước cho gia đình, nhưng từ khi em chuyển công tác sang bên cty khác thì công việc nặng hơn, nhiều hơn và time thì không được nghỉ T7 phải làm buổi sáng T7, buổi tối em còn đi học để hoàn thành lớp khóa Đại học tại chức em học tối 3, 5, 7 và sáng chủ nhật. Cứ đi làm về là tối em phải đi học đến 8h30 mới về.
Cứ mỗi khi có thời gian rảnh ở nhà là em nấu ăn, đi chợ vậy mà đến bây giờ ông bà thật chua ngoa quá.
Em nghe bố chồng em mắng em: Tao không cần nó dạy sớm lo cơm nước cho vợ chồng tao mà nó dạy lo cho con nó.
Mà con em thì tối 11 - 12h mới ngủ sau khi mọi người ngủ hết còn 2 mẹ con đến 11 - 12 mới ngủ thì sáng làm sao em dậy sớm đc, con em cũng 8 - 9 h mới dạy hôm nào dạy sớm thì em lo cho con rửa mặt mũi đc, khi nào bé dạy trễ thì em làm sao lo cho bé đc. Chồng em thì đi làm trễ hơn em có sáng thì 9h mới đi làm có sáng thì ở nhà không. Rồi từ hồi bé 5 tháng em đã tự tay sáng dạy sớm lâu cháo để sẵn trong tủ lạnh ông bà chỉ việc đem ra hâm nóng cho bé ăn, đến bây giờ bé ăn linh tinh, không chịu ăn cháo nữa thì em mới thôi dạy sớm nấu cháo cho bé.
Ông còn mắng em nhà có khách (mẹ vợ em dâu và ông chú) mà cũng để bố mẹ rửa chén bát. Em thì buổi tối đi làm 6h mới về tới nhà nên cơm nước không lo được (chỉ hôm đầu bố mẹ chồng mời ông bà đến dùng bữa thì em cũng đc nghỉ nên ở nhà đi chợ nấu ăn cả nhà). Có hôm ăn xong là em xu rửa chén bát, thì bà mẹ của em dâu vào rửa em kêu thôi để con rửa 1 mình cũng đc thì kêu để cô rửa con tráng, đc 1 - 2 ngày, thì có hôm mình đi làm về cũng khoảng 6 h rồi, bà mẹ chồng thì lo con dâu sinh trong bệnh viện (mẹ đẻ và mẹ chồng thay phiên nhau trông nom) thấy bố chồng rửa gần xong chén bát thôi. Tối hôm sau ăn xong như mọi khi mình cũng đem bát đi rửa thì mẹ chồng vô rửa luôn rồi bà rửa với thái độ như là mỏi lưng, em cũng kêu để con rửa cho bà ra kia đi, bà cũng không chịu. Có hôm em đi học thì em không ăn cơm cùng gia đình, về thì chén bát rửa rồi.
Rồi lần này đến lượt bà mẹ chồng em kêu: học gì mà tối ngày không biết có học vô không, như con K (cháu) học cao đẳng chính quy cùng ngành với em mà học còn không vô.
Tiền ăn uống thì hàng tháng lương ông xã em hơn 3tr đều đưa cho bà lo ăn uống trong gia đình hết, khi gia đình có khách đưa thềm thì em không biết. Em cũng không để ý chuyện chồng đưa tiền cho ông bà. Vậy mà bà mẹ chồng em nói với em chắc nó tưởng hàng tháng mày đưa tiền cho tao nhiều lắm.... khi cưới tao còn đeo cho nó cái lắc 3 chỉ nữa... (em tính trả ông bà luôn cái lắc em hỏi ông xã tiền mua lắc là của bà hay của anh thì ông xã em nói tiền đó là của anh chứ ai).
Ông xã em cũng nói nó đi làm bên này công việc nhiều, học hành thì cũng năm cuối rồi. Ông bà về có gì thì sai nó làm thì mẹ chồng em nói có gì đâu mà làm.
Rồi bà còn nói tao công nhận là về già bố mày khó tính, mày dạy vợ mày đi, còn ông tao sẽ nói.
Bố chồng em cũng có cần chửi con của đứa con gái ông nó cũng nói ông làm gì mà nhăn tối ngày lâu lâu cháu nó lên chơi lúc nào ông cũng nhăn quậy. Mấy lần bố chồng em và em chồng cãi nhau.
Đấy là chưa kể em gái chồng nói qua nói lại với em ngay cả ông xã em cũng biết.
1 mình ông xã em cáng đáng tất cả khi ông bà về quê hay cưới em gái ở quê tiền đi lại rồi mua vàng bạc ông xã em lo hết, rồi sửa sang nhà cửa mấy lần cũng tiền ông xã em (ông bà không có thu nhập gì thêm, không có lương hưu). chỉ ở nhà trông cháu, rồi cơm nước 2 vợ chồng em đi làm.
Em thì xuất phát từ gia đình nghèo từ đồng ruộng đi lên, từ hồi em vô trong này em đã phải tự đi làm kiếm tiền nuôi bản thân và học hành từ trung cấp đến bây giờ em lên đại học cũng tự tay làm ra tiền nuôi mình ăn học. Bố mẹ em không có tiền mà cho em tiền mua nhà ở hay biếu ông bà của cải hay cao ngựa như mẹ của em dâu.
Chính vì sự nghèo khó của gia đình em mà ông bà khinh thường em, và ghét vì em có được người chồng chiều vợ, thương vợ, và đi làm có tiền nuôi con cái, mua cho con cái này cái kia.
Em tức suốt 1 đêm vì ông xã em hiền quá ông bà đè đầu ông xã em ra cày trả nợ dùm đứa em út. và em cũng tính đi khỏi nhà chồng ngay tối hôm đó bố chồng em nói về em như vậy. Em biết ông xã em là người đứng giữa, biết ông bà sai nhưng là bố mẹ mình nên rất khó xử, ông xã em kêu chị gái em khuyên em rồi em cũng ở lại nhưng em tự lo cho mình em không ăn cơm ở nhà em ăn gì ở nhà thì sẽ tự nấu, tự rửa chén không nhờ và gì ông bà nữa, em đi làm về không hỏi han gì ai hết để xe là lên lâu. Con em hôm sau em cũng đi gửi trẻ luôn.
Anh chị cho em cách sử lý như vậy có được không ah. Em buồn lắm, việc học hành của em cũng bị ảnh hưởng vì em bị sốc vì nhà chồng độc đoán đối vơi em như vậy, suy bụng ta ra bụng người. Hồi về làm dâu thì em cũng biết có gì là về tâm sự với mẹ chồng hôm nay công ty thưởng nọ kia. Lần này ông xã em cũng khuyên em đi làm về lên nhà lo con không tâm sự gì nữa.