e cũng nói luôn là không phải e bị ép duyên mà là em gái e, con nhà cậu ruột. khổ thân con bé lắm ạ, lên đây kêu hộ xem các mẹ nào có cao kiến gì thì góp ý với e. Con e e tên là L nhá, cho dễ phân biệt


e nói về thằng kia trc nhá. hơn con bé L này 3 tuổi, người cùng làng, ngày trước tăm tia chị ruột của L rồi.( mẹ nó ra chợ gặp mợ e bảo là nhà bà có đứa lớn để cho nhà tôi). nhưng con chị yêu đứa khác rồi (mà nếu chưa yêu e nghĩ nó cũng chả thích thằng hãm này đâu ạ). đợt trong năm có nhắn tin cho L nhưng con bé này đã từ chối là a đừng đến, nên nó k đến nhà nữa. đợt tết vừa rồi thì lại đến tán H, con nhà bác đằng ngoại của L. đến thì thằng này lại bảo là anh k thích đến đâu nhưng mẹ a bắt đến @@. 23 tuổi mà ăn nói ngu thế k biết. tất nhiên là con bé H này cũng k thích. (hồi cấp 2 e học cùng khóa với thằng này, e ghét nó từ hồi đấy rồi.). bây giờ nó lại quay sang tán L. trước đấy mẹ nó ra chợ gặp mẹ e cũng dặn nhà bà có đứa út để cho nhà tôi (bà này bị mắc bệnh gì k biết nữa, thằng con bà ý học hết lớp 9, e đi học hết đại học mà phải lấy con bà ý à). con gái ở làng cũng chả đứa nào thích thằng này cả.


điều đáng nói ở đây là cho dù con e e k thích thằng đấy, nhưng cậu mợ e, rồi tất cả các bác, các anh chị trong gia đình đều bắt nó phải lấy thằng đấy. mà khổ thân con bé lắm. cậu mợ e như bị nhà nó cho ăn bùa mê ấy, cứ bắt L phải lấy. mà các chị biết là bị ép duyên khổ sở tinh thần thế nào rồi đấy. gặp L bây giờ lúc nào mặt nó cũng buồn rười rượi. nó bảo cứ đến tối là nó sợ. vì tối thằng đấy đến, nó trốn đi chơi thì bố mẹ nó gọi về bằng đc. k về mẹ nó bảo"m k về bố m điên lên đây này." e bảo nó là k thích thì lúc ngồi nói chuyện với thằng đấy, e bảo nó là k hợp, a đừng đến nữa. nó bảo nó k dám nói vì bố ngồi trong nhà nghe chuyện, nó mà nói thế là bị mắng ngay. hôm qua e gặp nó nói chuyện 1 lúc, lúc về cậu e gọi điện thoại hỏi hôm nay chị nói gì với L thế. e bảo là nó k thích thì cậu mợ đừng ép nó, khổ thân nó, nếu nó nghe theo cậu mợ mà sau này về k hạnh phúc thì khổ thân nó. cậu e bảo mày nói thế thì cậu biết rồi... tưởng biết thế nào, hóa ra, tối về cậu e đánh L. lần đầu tiên cậu e đánh con đấy các c ạ. cậu mợ e hiền lành, chiều con lắm. h k hiểu sao như bị ăn phải bùa vậy, suốt ngày mắng nó. e đã từng bị ép duyên nên e biết. cái kiểu cứ nhìn thấy mặt con là nói ấy, chán đến mức con cái k muốn nhìn mặt bố mẹ luôn ấy. không khí trong nhà căng thẳng vô cùng.


L bảo e là tại tối hôm qua nó đi chơi, thằng đấy k đến nên bố nó đánh (k biết có phải tại e k, đang áy náy đây). nó bảo là là bố mẹ nó như ăn phải bùa vậy, k ai khuyên đc. chị gái L với anh rể k ủng hộ nhưng cũng k dám khuyên. hình như có mỗi e là hôm qua dám nói trực tiếp với cậu e như thế @@. L bảo nó sợ lắm, các lúc bố nó nổi khùng lên, nó chưa thấy bố nó như thế bao giờ. mà thế thật, cậu e bình thường là người hiền lành, thoải mái, tốt tính lắm, cờ bạc rượu chè thuốc lá đều không.


nó bảo cứ như này thì nó chết mất...


nói dại, hôm qua kể chuyện với chồng e, chồng e bảo là cứ dọa là bố mẹ mà ép con là con tự tử ... @@


thật e k hiểu nổi sao cậu mợ e hiền lành như thế mà cũng có lúc ép con cái đến mức như vậy. khổ thân con bé lắm các c ạ. các c có cao kiến gì góp ý cho e với. bây giờ k ai khuyên đc cậu mợ e nữa ấy, cứ khăng khăng bắt L phải lấy thằng đấy