chỉ vì gọi điện cho đồng nghiệp, cũng là bạn nhậu thân thiết của chồng vì gọi hoài mà chồng không trả lời, nhắn tin cũng không nhắn lại mà khi trở về, em bị chồng chửi là mất dạy, là láo. không nhịn được em đã nói với chồng: như vậy là mất dạy sao?. và đôi co. tiếp theo thì em ăn 2 cái tát như trời giáng vì cái tội " cãi chồng" và " mày không được ngang với tao". bao nhiêu bức xúc, bao nhiêu tủi hờn của em nó bùng nổ. cả những căm hận từ cái ngày chồng ngoại tình nó bùng lên. em khóc lóc, và nói đủ thứ. và lại thêm tầm 6 cái tát nữa. em uất hận mà không biết nên làm gì nữa. em thốt lên: đồ vũ phu, thô lỗ. những tưởng chồng sẽ ý thức được sự nặng nề của câu nói. nhưng không, anh ta chỉ tay vao mặt em và nói: tao không sử dụng lời nói, chỉ dùng chân tay.


em phải làm gì lúc này đây? con em mới hơn một tuổi. em còn chưa xin được việc. em cảm thấy rất hoang mang và mệt mỏi. em muốn vứt bỏ tất cả, mang con vào một chùa nào đó xin ta túc để đừng làm liên lụy ai. nhất là bố mẹ. nhưng đó là suy nghĩ, em lại chưa dám hành động. hãy cho em lời khuyên được không?