Em và chồng lấy nhau đc hơn 6 tháng, tuy nhiên giữa 2 vc lại hay xảy ra xung đột:(. lý do cũng 1 phần tại em. Vì em vẫn còn liên lạc với ng cũ (qua face). e cũng đã tự nhủ với bản thân là ko liên lạc nữa, vì mình đã có tương lai rồi, có chồng luôn yêu thương em, và chúng em còn xác định sẽ có con trong tương lai gần. Mong mỏi lắm rồi các mẹ ạ, thế mà vẫn chưa có. do 1 lần em tò mò, vào face của ex thấy những dòng status buồn phiền của ngta, nên e đã comment, chat. Nội dung chỉ là hỏi thăm nhau (giọng có vẻ hơi quan tâm 1 chút) - nhưng em nghĩ đó chỉ là cách hỏi han của những ng bạn cũ thôi, ông kia thì luôn miệng nhắc lại chuyện xưa, còn em thì chỉ động viên rằng quên chuyện ấy đi và bắt đầu 1 cuộc sống mới. Chồng em vốn tính hay ghen, đã vậy lại rât giỏi về công nghê. Thì ra a ấy vẫn theo dõi face của ng kia, cuối cùng chuyện vỡ lở, a ấy đau lòng, buồn phiền và luôn trách mắng em. Thực sự em cũng rất buồn về việc này, chưa khi nào, chưa lúc nào em có ý định phản bội chồng em cả, vì em cũng rất yêu chồng. Nhưng chả hiểu sao lại đi nc vs ng cũ (hiện tại a ta đang làm việc bên Nga). Chồng em đang có ý định sẽ nc này với gđ chồng. Em biết mình sai, cũng đã hứa và xin lỗi chồng, nhưng dường như điều đó là vô ích, em đi vào bước đường cùng rồi. chả tìm đc lỗi ra nữa. Mệt mỏi, đầu óc sáo rỗng và chán nản đến tột cùng :( Mong các mẹ cho e lời khuyên, em chả biết phải sống tiếp như thế nào nữa :((