Câu chuyện mình sắp chia sẻ dưới đây chắc hẳn các gia định đều gặp hoàn cảnh éo le này:


Mình gặp anh trên chuyến xe định mệnh, khi mình về quê nghỉ tết sau đó quay lại sài gòn để tiếp tục làm việc, thấy 2 đứa có duyên vì ở trọ cùng đường, cùng hẻm cùng quê nên mình cũng tin tưởng chấp nhận đi chơi và quen nhau.Lúc quen mình cũng thấy tính anh hay nóng tính và muốn hơn người ta trong mọi tình huống dù không biết mình đúng hay sai, lúc yêu mình cũng chẳng để ý lắm.Cũng có nhiều lần mình nói chia tay nhưng anh đòi giết mình, đòi chết, lúc đó mình rất sợ nên rồi bỏ qua.


Bẵng đi 3 năm iu nhau chúng mình đến với nhau bằng đám cưới vội, không được đưa rước và không đãi tiệc tùng gì cả vì gia đình anh nghèo và 2 đứa không hợp tuổi nhau, mình cảm thấy thiệt thòi và cứ nghĩ anh sẽ nghĩ vậy mà thương mình hơn, tuy nhiên lúc mình mang bầu cho đến khi mình đã hạ sinh em bé, cứ mỗi lần cãi nhau chưa tới 3 câu là mình bị anh xông vào đánh , tát mình, trong cuộc sống vợ chồng nào không cãi nhau, nhưng anh bắt mình phải nhịn anh chứ anh chưa bao giờ nhịn mình, bề ngoài thì ai nhìn vào cũng tưởng anh hiền lành, nhưng không biết anh rất nóng tính và anh bắt bẻ mình ngay cả những việc vặt trong nhà, anh cũng ít phụ giúp mình nhưng hễ mình làm trái ý anh là hôm đó mình bị đánh tươi tả và đi lấy dao kề cổ mình đòi giết, sau mỗi lần ấy mình khóc thì bị anh chửi " mày im ngay" mình rất buồn, và cứ anh đánh xong lại đi năn nỉ mình, đến bây giờ mình rất ám ảnh bị mỗi lần bị anh nổi nóng lên là phi lại đánh và đá mình, thậm chí đi lấy dao đưa vô cổ đòi giết mình, mình rất ám ảnh, muốn li dị nhưng con còn nhỏ, và không biết đi đâu để chồng mình không tìm ra, vì mình không thể thay điện thoại, do số mình làm ăn, mình không thể thay đổi công ty được,vì mình làm lương cao hơn anh, và mình rất hiếu thuận với gia đình chồng, dự tính kiếm được ít vốn rồi sẽ tìm nơi nào đó ẳm con ra đi , ám ảnh lắm huhu


Có ai có hoàn cảnh như mình cho mình lời khuyên nhé