Hai vợ chồng đi liên hoan với một nhóm bạn, chồng ga lăng dành thanh toán với số tiền bằng hai tháng lương của mình.Mặch dù có vợ đó nhưng chồng rất vui vẻ với mọi người bỏ mặc vợ ngồi trơ ra đó. Về nhà vợ bực quá nói lèm bèm mãi, chồng đã đi ngủ rồi nhưng vợ giận lại lôi dậy và nói: vợ đang tức mà vẫn ngủ không mở mồn ra nói được một câu nào à? Chồng không nói gì. Vợ bực quá đi giặt đồ và bật điện sáng lên, mở cửa phòng ra không cho chồng ngủ. Chồng bảo cất ngay đồ đi ngủ đi nhưng tức quá vợ vẫn ngồi giặt tay mặc dù nhà có máy giặt. Nói không được chồng vù dậy chửi bới và đạp một phát vào lưng vợ, bạt tai một cái, vợ chóng mặt quá nằm lăn ra đất chồng tiếp tục chửi tục và đánh đập túi bụi vào người vợ đòi giết vợ. Lời nói và hành động đó tệ mạt hơn cả nhưng bọn đầu đường xó chợ chửi nhau không bao giờ tưởng tượng nổi. Vợ vừa bực vừa sợ nằm im thin thít, chồng nguôi giận một lúc tưởng vợ xỉu bế lên giường lấy khăn lau mặt, hô hấp nhân tạo. Vợ vờ bảo gọi cấp cứu nhưng chồng ko chịu gọi, một lúc sau mệt quá vợ cũng ngủ thiếp đi.


Chồng ko ngủ được vì say rượu, 5 giờ sáng tỉnh giậy bực mình quá vợ lại chửi chồng với những lời lẽ không còn tôn trọng nhau nữa. Vợ bảo ngày mai sẽ viết đơn li dị nếu chồng không viết cam kết là không bao giờ đánh và chửi vợ nữa. Lúc đó chỉ muốn li di đường ai nấy đi nhưng nghĩ lại thấy thương con quá và nghĩ lại thấy mình vẫn còn yêu chồng lắm và trong chuyện này mình cũng sai.


Làm thế nào bây giờ để dằn mặt chồng cho chồng không bao giờ giám đánh và chửi vợ nữa?


Bình thường chồng là người rất yêu vợ thương con và hết lòng vì vợ con nhưng lúc đã điên lên thì mất hết nhân tính, lồng lộn lên như một con ác quỷ. Lúc trước thấy vậy vợ phải nhịn và lao vào ôm chồng thì sẽ ko có chuyện gì, nhưng như thế chồng càng được lướt. Sống với nhau 8 năm năm thì xung đột đến mức cãi văng tục ra khoảng 5 lần, vài lần tát vợ và lần này là quá đáng nhất.


Vợ phải làm gì để chấm dứt tình trạng này? help me.